Chỉ có “gạo trắng nước trong”, sân bay, cầu Cần Thơ... là chưa đủNhấn mạnh việc Cần Thơ có lợi thế khi là trung tâm của vùng Đồng bằng Sông Cửu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng thẳng thắn cho rằng, chỉ có “gạo trắng nước trong”, có sân bay, có cầu Cần Thơ thì... chưa đủ để thu hút các nhà đầu tư lớn...
Những cảnh đẹp "đốn tim" du khách ở xứ gạo trắng nước trongVới hệ thống sông ngòi chằng chịt, vườn cây ăn trái bạt ngàn, những cánh đồng lúa xanh mướt thẳng cánh cò bay, các cù lao bồng bềnh trên sông Hậu, Cần Thơ với vẻ lãng mạn đốn tim bất kỳ du khách nào ghé thăm.
Chủ tịch nước: Xây dựng Cần Thơ xứng đáng là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCLChủ tịch nước mong muốn Cần Thơ không ngừng phấn đấu để xứng đáng là trung tâm, đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL, để mọi người luôn nhớ: "Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về".
Cần Thơ sẽ biểu diễn khinh khí cầu chào mừng lễ 30/4-1/5Lễ hội khinh khí cầu năm 2023 với chủ đề "Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong", là một trong những hoạt động được thành phố tổ chức nhằm chào mừng các ngày lễ lớn.
Nữ du học sinh Việt tại Úc gây thương nhớ bởi gương mặt khả áiDù sống xa nhà nhưng Hân luôn biết cách để khiến cho cuộc sống trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn bằng cách đối diện với những khó khăn và vượt qua chúng. Cô gái đến từ vùng đất Cần Thơ “gạo trắng nước trong” hiện đang học tập tại thành phố Adelaide, nước Úc.
Lênh đênh thương hồ - Ngày và đêmAi đã một lần đặt chân đến xứ “gạo trắng nước trong” hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội đi chợ nổi. Những chợ nổi Cái Răng, Phong Điền… làm nên nét đặc trưng chẳng lẫn vào đâu được của một vùng sông nước mênh mông.
Những “ngọn lửa” đã biến thành “bó đuốc”Nhiều năm qua, với những hoạt động khuyến học dường như chưa bao giờ biết mệt, phong trào khuyến học ở vùng đất gạo trắng nước trong này đã trở nên ngày càng “rực rỡ” như một bó đuốc bắt đầu bùng cháy.
Kỳ 2: Vĩnh biệt xe lôiCùng với “gạo trắng, nước trong”, xe lôi là hình ảnh quen thuộc in sâu vào tâm trí người dân lao động Tây Đô. Nhưng từ ngày 1/1/2008, hình ảnh đó sẽ không còn. Hàng nghìn chiếc xe lôi đang run rẩy từng phút chờ giờ khai tử.
Hà Nội: Thành phố của những mùa hoaBốn mùa thiên nhiên Hà Nội đa dạng, mỗi mùa trải qua lại có những loài hoa khoe sắc đặc trưng. Cũng vì thế, Hà Nội còn được gọi là thành phố của những mùa hoa.
Hương sắc hoa lê, hoa gạo rực rỡ tô sáng bức tranh vùng cao Đông BắcMỗi dịp tháng 3, vẻ đẹp của vùng núi cao Hà Giang lại được tô điểm thêm bởi màu sắc của các loài hoa như hoa lê, hoa gạo... tạo nên bức tranh rực rỡ, trữ tình.
Hà Nội mùa hoa gạo nở trong sương mờ trắngTháng Ba bắt đầu mùa hoa gạo, Hà Nội mưa phùn ẩm ướt. Bầu trời mù sương làm nền cho những bông gạo đỏ lựng là sự kết hợp tuyệt vời giữa màu đỏ và trắng khiến không gian trở nên mờ ảo, lắng đọng.
Ngắm cây di sản tuổi đời hơn 500 năm, hoa có màu sắc khác lạCây gạo ở xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa có tuổi đời hơn 500 năm, vừa được công nhận là cây di sản đầu tiên của tỉnh Quảng Bình. Cây gạo này hoa màu vàng cam, rất ít nơi có.