Cần Thơ:

Những “ngọn lửa” đã biến thành “bó đuốc”

(Dân trí) - Nhiều năm qua, với những hoạt động khuyến học dường như chưa bao giờ biết mệt, phong trào khuyến học ở vùng đất gạo trắng nước trong này đã trở nên ngày càng “rực rỡ” như một bó đuốc bắt đầu bùng cháy.

Các hoạt động khuyến học được triển khai rộng rãi từ việc quyên tặng những cuốn vở, trao học bổng cho đến việc hiến đất xây trường và đầu tư hàng tỉ đồng xây dựng phòng lớp cho ngành Giáo dục...

 

Tháng 9/2004, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 bàn giao 6 phòng học lầu, kiên cố cho Trường Tiểu học An Thới 2, quận Bình Thủy. Cả 9 phòng học này được Bộ Tư lệnh Quân Khu 9 tài trợ và đảm nhận phần xây dựng với tổng trị giá trên 1,2 tỉ đồng.

 

Thầy Phan Ngọc Đáng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thới 2, nói: "Trước khi nhận 9 phòng học này, trường chỉ tổ chức được 5- 6 lớp bán trú vì không đủ phòng học. Sau khi nhận 9 phòng, trường đã tăng dần số lớp bán trú lên. Đến nay, toàn trường có 17 lớp bán trú, 8 lớp 2 buổi/ ngày và 6 lớp 1 buổi".

 

Các phòng học của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tài trợ được xây đúng chuẩn và đầy đủ ánh sáng nên Trường Tiểu học An Thới 2 dành bố trí cho các lớp bán trú. Tổ chức được nhiều lớp học bán trú lại có thêm phòng học bộ môn nên Trường Tiểu học An Thới 2 luôn là một trong những trường đứng đầu về các phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong toàn quận.

 

Cũng trong năm học 2004-2005, tại Trường Tiểu học Trà Nóc 1, ngành giáo dục quận Bình Thủy khánh thành, đưa vào sử dụng 8 phòng học trị giá 60.000 USD, do Việt kiều Bỉ tài trợ. Gần cuối tháng 6/2007, dù trời mưa tầm tã nhưng giáo viên Trường Mẫu giáo Thới An Đông có mặt ở trường rất sớm để chuẩn bị cho lễ khởi công công trình xây dựng 4 phòng học.  4 phòng học kiên cố, đạt chuẩn trị giá 500 triệu đồng này do Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam tặng.

 

Tại huyện Cờ Đỏ, năm 2005, Công đoàn ngành Giáo dục vận động xây dựng 15 nhà công vụ cho giáo viên. Đến năm học 2005-2006, công đoàn giáo dục huyện tiếp tục vận động 75 triệu đồng xây dựng 5 căn nhà công vụ cho giáo viên xã Đông Hiệp. Năm học 2006-2007, 12 căn nhà công vụ ở xã Đông Thuận và thị trấn Cờ Đỏ hoàn thành, đưa vào sử dụng cũng từ nguồn vận động xã hội. Đặc biệt, 6 căn nhà công vụ tại trường THCS Thị trấn Cờ Đỏ do hội phụ huynh trường vận động phụ huynh, người dân địa phương xây dựng.

 

Không phải đến bây giờ phong trào xã hội hóa giáo dục tại TP Cần Thơ mới được phát huy mà từ 9 năm trước, Hội phụ huynh trường THCS thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, cũng đã vận động hơn 40 cây vàng để mua trên 6.000m2 đất xây dựng trường THCS Thị trấn Thạnh An. Khi Hội Khuyến học trường THCS thị trấn Thạnh An được thành lập, chỉ sau một thời gian ngắn, hội đã vận động hơn 30 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học trường. Hiện nay, Quỹ vẫn được duy trì và phát triển.

 

Khó mà kể hết những đóng góp mà người dân TP Cần Thơ chăm lo cho sự nghiệp giáo dục để những ngọn lửa khuyến học của vài năm về trước đang trở thành bó đuốc khuyến học rực sáng hôm nay.  

 

Mai Tâm