1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Người tiêu dùng, siêu thị dè chừng sữa “dị ứng”

(Dân trí) - Khi chưa có kết luận chính thức về chất lượng sữa Vivinal Gos của Dutch Lady, hiện nhiều người tiêu dùng và siêu thị đã chọn phương án tạm thời ngưng dùng, kinh doanh loại sữa này.

Người tiêu dùng, siêu thị dè chừng sữa “dị ứng” - 1
Dutch Lady Vivinal Gos của FrieslandCampina Việt Nam.
 
Đã có ít nhất 10 bệnh nhân cả người lớn và trẻ em dị ứng sau khi uống sữa Vivinal Gos phải nhập viện. Sự việc này đang gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Từ cách đây một tuần, khi mà có tin 5 trẻ phải nhập viện Nhi Đồng 2 sau khi uống sữa Vivinal Gos, chị Nguyễn Thị Mai, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM lập tức dừng mua loại sữa mà gia đình chị vẫn sử dụng lâu nay này.

“Trước đây mỗi lần đi siêu thị, tôi mua khoảng 200.000 đồng tiền sữa tươi tiệt trùng Cô gái Hà Lan. Sau hôm đọc tin trên báo tôi đành chuyển sang dùng sữa một số hãng khác”, chị Mai nói.

Nỗi lo của chị Mai cũng là lo lắng chung của nhiều bậc phụ huynh, theo ghi nhận tại các cửa hàng, đại lý, sản phẩm Vivinal Gos của Dutch Lady đã thật sự bị “lung lay” khi rất nhiều người tiêu dùng tạm thời “quay lưng”. Do đó nhiều đại lý đã không dám nhập thêm vì không bán được.

Ông Tài, chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Đề Thám, quận 1, cho hay cả tuần nay, sữa tươi Cô gái Hà Lan bán rất chậm, ba ngày nay thì gần như “đóng băng”. “Bình thường mỗi ngày tôi bán được khoảng 40 vỉ (một vỉ 4 hộp) nhưng từ tuần trước đến giờ chỉ bán được khoảng 100 vỉ cho những người chưa biết thông tin sữa dị ứng”, ông Tài nói.

Đi từ cửa hàng này ra, anh Hưng, nhà ở phường 2, quận Tân Bình góp chuyện: “Liên tục có người bị dị ứng sau khi uống sữa, tôi nghĩ người ta phải ngừng bán sản phẩm này rồi chứ. Thế này khác nào đánh đố người tiêu dùng vì đâu phải ai cũng biết…”.

Không chỉ riêng sản phẩm Vivinal Gos, “thủ phạm” trực tiếp bị nghi ngờ gây ra các vụ dị ứng, trên thực tế các sản phẩm khác mang thương hiệu Cô gái Hà Lan cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Chủ cửa đại lý sữa Thanh Dung ở đường Nguyễn Thông, quận 3 cho biết dù đại lý không bán sữa tươi nhưng mặt hàng sữa bột của Cô gái Hà Lan cũng bị “vạ lây”. Lượng tiêu thụ đã giảm, nhất là trong mấy ngày hôm nay.

Dù phía Công ty FrieslandCampina Việt Nam cho rằng chưa có cơ sở khoa học nào kết luận mối liên hệ giữa các trường hợp dị ứng phải nhập viện với sữa Vivinal Gos nhưng nhiều siêu thị đang rậm rịch “xử lý” vụ việc liên quan đến loại sữa này.

Trong ngày 26/10, hệ thống siêu thị Big C trên toàn quốc đã quyết định tạm ngưng kinh doanh các loại sữa Dutch Lady Vivinal Gos (180ml và 110ml) chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Chị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại hệ thống siêu thị BigC cho Dân trí biết: “Tuy nhà cung cấp khẳng định sữa mình an toàn nhưng việc trẻ em dị ứng do uống loại sữa này vẫn tiếp tục xảy ra tại một số địa phương. Trên nguyên tắc thận trọng và để đảm bảo sức khỏe cho khách hàng chúng tôi vẫn quyết định tạm ngưng kinh doanh sữa Vivinal Gos”.

Được biết trong ngày 26/10, nhà sản xuất sản phẩm Cô gái Hà Lan Vivinal Gos đã có văn bản gửi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết đã tạm dừng sản xuất sữa tươi nhãn hàng này.

Hoài Nam