1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Rửa xe, cắt tóc, đánh giày đông "nghẹt thở"

Trước nhu cầu sửa sang, làm đẹp, sạch sẽ đón năm mới, các địa chỉ dịch vụ rửa xe, cắt tóc, đánh giày… đang “chạy nước rút” để kiếm ăn. Lượng khách đổ xô tìm đến các loại hình dịch vụ này cũng đông hơn bất cứ thời điểm nào trong năm.

Xếp hàng rửa xe

 

Dạo qua một số điểm rửa xe lớn tại các tuyến phố ở Hà Nội như Trần Duy Hưng, Láng Hạ, Giang Văn Minh… chúng tôi bẳt gặp cảnh tượng người dân xếp hàng chờ đến lượt mình rửa xe. Các địa điểm rửa vào mấy ngày này đã “quá tải”, nhân viên làm hết công suất ngày, đêm để phục vụ khách hàng.

 

Anh Nguyên, một chủ cơ sở rửa xe trên phố Chùa Bộc "than": "Mấy ngày mưa rét thì cửa hàng em chơi dài… Nhân viên em cho về quê nghỉ tết. Không ngờ hai hôm nay trời tạnh, người dân đến rửa xe đông quá, em phải gọi nhân viên ở quê ra, thậm chí thuê thêm cả người nhà làm thời vụ mà chẳng ăn thua gì. Rửa mỗi xe em trả công nhân 5.000 đồng mà cũng khó tìm người. Hiện tại cửa hàng em có 7 người thay phiên nhau rửa, người thì kỳ cọ, người phụt nước, người lau chùi xe… như một guồng máy làm hết công suất ngày đêm mà không xuể…".

 

Trung bình một ngày đêm, một điểm rửa xe lớn có thể rửa được khoảng 200 – 300 chiếc, dịch vụ nhỏ cũng cỡ 100 chiếc xe máy các loại. Giá cả cũng tuỳ từng dịch vụ lớn hay nhỏ, nhưng dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng/chiếc xe máy, ô tô thì từ 30.000 đồng – 50.000 đồng/ chiếc. Thông thường, ô tô thì tìm đến những địa chỉ cơ sở lớn, mặt bằng rộng để rửa…

 

Như vậy, chúng tôi làm phép tính đơn giản một ngày đêm mỗi cơ sở rửa xe cũng kiếm được cỡ 5 -7 triệu đồng là chuyện như chơi… Không chỉ vậy, nhiều cơ sở có hiện tượng tăng giá lên 20.000 đồng/xe máy để “chém khách”.

 

Cắt tóc chờ dài cổ

 

Những tuyến phố có vỉa hè rộng như Tô Hiệu, Nguyễn Thái Học, Hai Bà Trưng… đều được tận dụng mọc lên nhan nhản quán cắt tóc vỉa hè. Những ngày tết ai cũng muốn đầu tóc gọn gàng nên tìm cho mình một địa chỉ quen thuộc, nhưng cũng phải chờ dài cổ mới đến lượt.

 

Anh bạn tôi vừa than: “Mới hôm qua đi cắt tóc chờ từ đầu giờ sáng đến cuối giờ mới xong một cái đầu, mất công mất việc quá. Cắt tóc xong nhìn lại mình chưa thật ưng ý… Mấy thợ cắt tóc những ngày này cứ đè đầu mình ra mà lấy tiền thì đúng hơn…”

 

Những ai khách quen, người ta chỉ chờ chút ít, khách hơi quen thì chờ lâu hơn, còn khách vãng lai thì chỉ có đi tìm chỗ khác… Giá cả cắt một “cái đầu” ngày cận Tết đến 15.000 đồng/lượt.

 

Anh T - Một thợ cắt tóc chuyên nghiệp trên phố Liễu Giai cho biết: Trung bình những ngày này lượng khách đến cắt tóc, tỉa tót cũng đông hơn so với ngày thường, từ sáng đến giờ em cũng hớt được hơn 30 cái đầu, chủ yếu là khách quen. Nếu như ngày thường giá chỉ 10.000 đến 12.000 đồng, nhưng giờ do giá cả thị trường chúng em lấy 15.000 đồng/lượt khách. Như vậy anh T những ngày cận Tết cũng bỏ túi bạc triệu…

 

Đánh giày phục vụ tận nhà

 

Hoà chung với không khí “kiếm ăn” của dân lao động ngoại tỉnh thì những chú bé đánh giày vào những ngày Tết này cũng thu nhập khấm khá từ việc làm bóng những chiếc giày cho khách.

 

H người Thanh Hoá lên Hà Nội đánh giày nhiều năm cho biết: “Những gần ngày Tết, khách không tiếc vài ngàn đồng khi bỏ ra thuê chúng em làm bóng đẹp đôi giày của họ. Vì vậy, chúng em không phải kỳ kèo, mời chào như những ngày thường. Thấy chúng em đi ngang qua cửa nhà họ gọi lại yêu cầu đánh giày, thậm chí còn vào trong nhà lấy thêm mấy đôi cho chúng em ngồi cửa nhà đánh một thể...”.

 

Theo H thì giá mỗi đôi giày vào những ngày Tết này các chú bé cũng lấy của khách 5.000 đồng/ đôi, đắt hơn 2.000 đồng so với ngày thường, và một ngày nếu đông khách thì H cũng đánh được gần 100 đôi. H cho biết thêm, ngày hôm qua nhờ đánh giày em cũng kiếm được gần 200.000 đồng, em phải làm hết đến tận chiều 30 Tết mới về quê…

 

Như vậy, những chú bé đánh giày cũng tranh thủ kiếm thêm lưng vốn để về quê ăn tết, bõ công cả năm trời phiêu bạt trên khắp các tuyến phố Hà Nội.

 

Theo Thu Huệ

VTC