1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nhân viên Trung tâm Triển lãm Giảng Võ bị nhắn tin khủng bố

Những ngày gần đây, nhiều cán bộ và nhân viên của Trung tâm Triển lãm quốc tế Giảng Võ (Hà Nội) liên tiếp nhận những tin nhắn có nội dung mang tính “cảnh báo” khá kỳ lạ từ các số máy 0904964809, 0906197681…

Anh D. và chị T., những cán bộ đã có nhiều năm công tác tại đây, cho chúng tôi xem một số nội dung tin nhắn khá khó hiểu: “Thiên hạ thái bình. Lũ khốn nạn đã phải ra đi, đ/c 61 Thợ Nhuộm. Thêm 1 bài học cho kẻ vô ơn không biết mình là ai, và cho kẻ đứng ngã 3 đường cầu lợi. Trứng chọi với đá”; “Thông báo lần 2: Triệu Mai Vân bị HIV giai đoạn Sida, chồng sợ lây đòi bỏ, hãy tránh xa, tránh xa! Thông báo này không có sự chỉ đạo của ai, tin từ BV Bạch Mai…”.

 

Nhận được những nội dung tin nhắn trên, nhiều cán bộ và nhân viên Trung tâm triển lãm rất lo lắng, cảm thấy bị khủng bố tinh thần, bị đe dọa… Họ cho biết, địa chỉ 61 Thợ Nhuộm là nơi “bị đày đến” của một cán bộ từng có mâu thuẫn với lãnh đạo Trung tâm.

 

Còn chị Triệu Mai Vân là cán bộ kế toán cũng là người không được lãnh đạo Trung tâm “ưa mắt”, lại “can tội” biết nhiều chuyện làm ăn của tòa nhà triển lãm nổi tiếng này.

 

Anh Th., từng là cán bộ kế toán của Trung tâm, khẳng định những tin nhắn “bẩn thỉu” đó cho thấy nhiều khuất tất trong sản xuất kinh doanh ở đây, trong đó có việc loại bỏ ra khỏi “cuộc chơi” số người có năng lực nhưng không cùng ê-kíp với lãnh đạo!

 

Theo tìm hiểu, Trung tâm Triển lãm quốc tế Giảng Võ đang đứng trước nhiều vấn đề mà thanh tra đang tiến hành làm rõ, chủ yếu là những biểu hiện vi phạm các quy định của Nhà nước về kinh doanh và chế độ quản lý tài chính.

 

Đó là: Quản lý lỏng lẻo và có dấu hiệu tiêu cực trong sử dụng tiền bán vé vào cửa (trên dưới 1 tỷ đồng/năm); số tiền thu được từ trông giữ xe mỗi năm lên đến hàng tỷ đồng nhưng không đưa vào doanh thu của doanh nghiệp; gian lận trong chi phí hoa hồng mời khách tham gia triển lãm (lên đến tiền tỷ); sơ hở trong quản lý tài chính của tạp chí Tiếp thị và Gia đình do Trung tâm phát hành, có chi phí liên quan lên đến 20 tỷ đồng trong hai năm 2003 - 2004; duyệt chi quà cho lãnh đạo hàng chục triệu đồng mỗi lần tổ chức hội chợ…

 

Đặc biệt, việc cho thuê đất ở Trung tâm siêu thị VKO, nhà hàng Làng Ngói và Chợ thuốc tân dược có biểu hiện vi phạm về chức năng quản lý Nhà nước về quản lý sử dụng đất (riêng VKO đang nợ Trung tâm khoảng 286.000 USD, và “nới rộng” mặt bằng khoảng 500m2 so với diện tích được thuê).

 

Và mới đây, Công an TP Hà Nội đã làm rõ việc đối tượng Nguyễn Thế Hưng (cán bộ Tổ vật tư của Trung tâm) đã có hành vi “cài giá” khi mua máy phô tô, rút ra 53.000.000 đồng.

 

Được biết, cuối năm 2005, Thanh tra Bộ VH-TT đã trao đổi với Công an TP Hà Nội (Phòng PC15), và Bộ VH-TT cũng đã nhận được những thông tin trên qua kết luận của Kiểm toán Nhà nước cùng đơn thư của hàng loạt cán bộ, nhân viên Trung tâm triển lãm gửi đến.

 

Tuy nhiên, theo nhiều cán bộ và nhân viên của Trung tâm, đến nay đã nửa năm, những dấu hiệu sai phạm trên đây chưa được làm rõ và xử lý, dẫn đến sự bức xúc, lục đục nội bộ ở đây. Theo họ, những tin nhắn kể trên đang là diễn biến mới của sự lục đục này.

 

Theo Nhóm PV

Tiền Phong