1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Mang... chiêng đi đánh xứ người

(Dân trí) - Những ngày qua, khắp các buôn làng của người Ba Na ở Kon Tum trào dâng một niềm vui rộn ràng. Sắp tới đây, 16 người con của buôn làng Tây Nguyên sẽ sang tận Washington (Hoa Kỳ) biểu diễn cồng chiêng, đẽo thuyền độc mộc, đan gùi và hát sử thi.

>> Bánh xèo đi Mỹ

 

Những nghệ sĩ chân đất Tây Nguyên sẽ biểu diễn tại Lễ hội đời sống dân gian Smithsonian 2007 với chủ đề “Mê Kông - Dòng sông kết nối các nền văn hóa”, diễn ra từ ngày 22/6-8/7.

 

Trong đoàn, người nhiều tuổi nhất là già làng A Bek (78 tuổi), người nhỏ tuổi nhất là hai thiếu nữ Y Gái và Y Gyai (20 tuổi). Cùng với biểu diễn cồng chiêng, các nghệ nhân sẽ hát xen kẽ các bài hát dân ca Ba Na với tiết tấu, âm lượng... giống như lễ hội đâm trâu, lễ mừng lúa mới của người Ba Na.

 

Mang cồng chiêng đi đánh xứ người, ngày đi đã cận kề mà nhiều người vẫn ngỡ như đang mơ, bởi không ít trong số 16 nghệ nhân này còn chưa một lần được đi ra... thị xã.

 

 

Mang... chiêng đi đánh xứ người - 1
 

Các nghệ nhân sẽ biểu diễn làm thuyền độc mộc trên đất Mỹ.

 

Lần đi Mỹ này, các nghệ nhân sẽ biểu diễn làm thuyền độc mộc, con thuyền đã gắn bó thân thiết với đời sống người dân nơi đây. Thuyền được làm từ nguyên một thân cây gỗ Sao, khoét bỏ phần ruột giữa. Một nghệ nhân băn khoăn “không biết gỗ bên Hoa kỳ thế nào” nhưng lại tự trấn an “mình làm nhiều thuyền rồi, chắc sẽ thành công thôi!”.

 

Nghệ nhân A Tik - người đan gùi của buôn làng - trong chuyến đi này sẽ trổ tài đan gùi. Ở quê nhà, A Tik có tiếng là “say đan gùi như dân làng say tiếng cồng chiêng”. Gùi A Tik làm ra đẹp, hoa văn sắc sảo và vô cùng tiện dụng. A Tik sẽ mang nét đẹp của chiếc gùi giản dự đến với người dân nước Mỹ xa xôi.

 

Và một sản phẩm tinh thần nữa - tiếng hát Sử thi Tây Nguyên - sẽ được nghệ nhân dân gian Việt Nam A Bek đưa vượt đại dương, qua bên kia bán cầu. Già A Bek hiện thuộc vanh vách khoảng 40 bài sử thi, bài ngắn nhất hát mất 3 tiếng đồng hồ, bài dài nhất hát trọn một ngày. Già Bek tâm sự: “Mình đi Mỹ lần này lúc đầu có hơi lo, chủ yếu là sức khoẻ vì tuổi đã gần 80 rồi, nhưng vì cùng đi có cả con trai và cháu nội nên không sợ... đi máy bay nữa”.

 

Đại Hoà