1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trà Vinh:

"Hết hơi" với đủ loại dịch vụ ăn theo lễ hội Ok-Om-Bok

(Dân trí) - Tối 28/11, tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình chính thức lễ hội Ok-Om-Bok 2012. Hàng ngàn người dân đã đổ về tham dự tại Ao Bà Om, nơi diễn ra lễ hội. Cũng từ đây, đủ thứ dịch vụ “mọc” lên “ăn theo” lễ hội khiến không gian có phần lộn xộn.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, lễ hội Ok-Om-Bok 2012 ngoài Hội chợ Thương mại phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân còn có chương trình lễ hội tại Ao Bà Om (phường 8, TP Trà Vinh). Tại đây “mọc” lên đủ thứ dịch vụ phục vụ du khách.

Các loại dịch vụ bày bán từ đầu đường vào ao cho đến xung quanh ao nên phần nào tạo không gian khá lộn xộn, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Một xe bán cá, bò viên đóng đinh ngay giữa đường chính vào Ao Bà Om.

Một xe bán cá, bò viên "đóng đinh" ngay giữa đường chính vào Ao Bà Om.

Các dịch vụ giữ xe, ăn uống, hàng lưu niệm, quần áo thời trang, các trò chơi… “mọc” khắp khu vực Ao Bà Om. Trong đó, dịch vụ giữ xe hầu như tận dụng tất cả những chỗ trống gần khu vực lễ hội. Mỗi bãi giữ xe phát giá khác nhau, tùy theo... cảm hứng của chủ bãi. Với hàng ngàn người tham gia lễ hội, dịch vụ giữ xe đã "hốt vàng".

Hàng hóa bày bán khắp nơi

Hàng hóa bày bán khắp nơi

Hàng hóa bày bán khắp nơi

Hàng hóa bày bán khắp nơi

Dịch vụ ăn uống chiếm giữ diện tích xung quanh khu Ao Bà Om, bày bàn ghế từ trên bờ cao xuống sát mé ao. Để đến gần sân khấu, người dân cứ vừa đi vừa lo tránh hàng. Khi diễn ra lễ thả hoa đăng, lực lượng công an phải dẹp mới có lối đi cho đại biểu xuống thả hoa đăng.

Dịch vụ chụp hình cũng ăn nên làm ra.

Dịch vụ chụp hình cũng ăn nên làm ra.

Hàng quán ăn uống cũng phát tài. 

Hàng quán ăn uống cũng phát tài. 

Ngoài ra, phiền nhất có lẽ là đội  ngũ ăn xin từ già đến trẻ, nằm ngồi la liệt trên đường vào và quanh khu vực Ao Bà Om, chèo kéo sự thương hại của du khách, rất phản cảm.

Thành phần ăn xin cũng la liệt

Thành phần ăn xin cũng la liệt

Dẫu biết rằng vui chơi giải trí là nhu cầu của người dân, nhưng việc nhiều dịch vụ “ăn theo” mà không được sắp xếp trật tự, mạnh ai nấy làm đã vô tình làm mệt mỏi người đi dự lễ hội.

                                                                                                Giang Hải Yến