1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

“Hậu trường” buồn của lễ hội vật làng Sình

(Dân trí) - Dù lễ hội vật làng Sình đã kết thúc hai ngày nay (10/1 âm lịch) nhưng “hậu trường” xung quanh sới vật vẫn ngổn ngang rác.

“Hậu trường” buồn của lễ hội vật làng Sình - 1

Hội vật làng Sình năm nào cũng thu hút rất đông lượng du khách
 
Hàng năm cứ đến mùng 10 tháng Giêng, hàng ngàn du khách lại nô nức về tham dự lễ hội vật làng Sình (Lại Ân, Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế). Đây là lễ hội lâu đời đã có từ hơn 400 năm nay, nhằm tôn vinh những thanh niên cường tráng.

 

Ngoài yếu tố vui khỏe, những ngày đầu xuân, hội vật còn mang tinh thần thượng võ, khuyến khích việc rèn luyện sức khỏe, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí, nhất là với lớp trai trẻ.

 

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui lễ hội, các quán hàng dịch vụ cũng như du khách thải ra một lượng rác thải khổng lồ. Những “bãi rác” ấy cho đến nay vẫn chưa được quét dọn.
 
“Hậu trường” buồn của lễ hội vật làng Sình - 2


“Hậu trường” buồn của lễ hội vật làng Sình - 3
Hội tan, xóm làng "no" rác

 

Ngoài ra, trong thời gian lễ hội diễn ra, một số đối tượng xấu đã lợi dụng sự sơ hở của đội trật tự để tổ chức các trò chơi đỏ đen, gây mất trật tự.
 
“Hậu trường” buồn của lễ hội vật làng Sình - 4
Trò đỏ đen "tôm cua cá" hút nhiều khách nam đặt tiền.

 

Bên cạnh đó, rất nhiều du khách tỏ ra phiền lòng khi giá trông xe ngang nhiên bị “đội” lên gấp 2-3 lần so với giá ban tổ chức công bố.

 

Thiên Thư