1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đánh nhau vì… bất đồng ngôn ngữ

(Dân trí) - Mặc dù làm cùng công ty, nhưng 8 thanh niên (5 người Trung Quốc, 3 người Việt Nam) đã gây lộn, đánh nhau chỉ vì không hiểu “đối tác” nói gì khi được mời “cụng ly”.

Hồi 0h30 ngày 4/9, nhóm 8 người trên ngồi nhậu tại quán nước ở xóm bãi Thuyền, Sóc Sơn, Hà Nội. Họ đều là công nhân Công ty TNHH Môtô Việt Nam (UMV) của Trung Quốc tại khu Công nghiệp Nội Bài.

 

Trong lúc nhậu, anh Nguyễn Văn Cường (SN 1981) ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn có cầm cốc bia mời một thanh niên Trung Quốc tên là Tống Tân Sinh cùng công ty. Tuy nhiên, do không hiểu tiếng của nhau dẫn đến hiểu lầm nên Sinh đã đánh anh Cường, sau đó nhóm bạn của hai bên đã nhảy vào đánh nhau.

 

Hậu quả, anh Cường và anh Sinh đều bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.

 

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đã lập hồ sơ xử lý.

 

Minh Tâm