1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chùa Cự Đà sẽ dừng vĩnh viễn các khóa tu

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Tối 18/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại đức Thích Di Kiên, trụ trì chùa Cự Đà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) khẳng định, từ nay chùa Cự Đà sẽ dừng vĩnh viễn tất cả các khóa tu.

Theo Đại đức, trong chiều 18/6, nhà chùa đã nhận chuyển khoản 86.000.000 đồng từ bà Phạm Thị Thu, Trưởng ban tổ chức khóa tu chùa Cự Đà.

Số tiền này bà Thu nhận từ các phụ huynh có con em đăng ký tu khóa 3 tại chùa Cự Đà. Nhà chùa đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để hoàn trả lại tiền cho các phụ huynh. 

Vị trụ trì chùa Cự Đà nhấn mạnh, từ nay về sau bà Phạm Thị Thu không liên quan đến bất kỳ công việc nào tại chùa.

"Mọi việc thu, chi của chùa đều có hóa đơn và biên lai ghi nhận, với số tiền đã nhận từ khóa tu thứ 3 sẽ trả lại cho các phụ huynh", trụ trì chùa Cự Đà nói rõ và khẳng định việc thu, chi tại các khóa tu đều do phật tử có trình độ về kế toán ghi chép đầy đủ. Tiền còn thừa sẽ được nhà chùa sử dụng để xây dựng thêm nhà vệ sinh, nhà bếp, lắp điều hòa, quạt điện...

Hè 2023 là năm thứ 3 chùa Cự Đà tổ chức khóa tu, các khóa trước diễn ra tốt đẹp. 

Chùa Cự Đà sẽ dừng vĩnh viễn các khóa tu - 1

Chùa Cự Đà nằm trên địa bàn xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nội dung của các khóa tu hướng đến hiếu thuận, đạo đức, bảo vệ môi trường; giúp trẻ bớt chơi điện tử; giữ 5 giới: không sát sinh, yêu thương động vật, không lấy của người, không nói lời thô ác, yêu thương cha mẹ, không nghiện chất kích thích...

Nói về lý do bà Phạm Thị Thu quản lý các khóa tu tại chùa Cự Đà, Đại đức Thích Di Kiên chia sẻ, bà Thu về chùa khoảng 2 năm và là người yêu trẻ, thường phát tâm cho trẻ em. Các trẻ em khi về dự khóa tu tại chùa Cự Đà rất quý bà Thu. 

"Bà Thu là một người tốt, tâm thiện lành và khi đến chùa không ai muốn hại các con. Tôi ghi nhận đấy là tấm Bồ tát, khi xảy ra việc này rất đáng tiếc", Đại đức bộc bạch. 

Chùa Cự Đà sẽ dừng vĩnh viễn các khóa tu - 2

Thông báo không tổ chức các khóa tu được dán trên cánh cổng của chùa Cự Đà tối 18/6 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước việc sáng 18/6, bà Phạm Thị Thu tiếp tục đăng tải thông tin trên nhóm Zalo về việc nhận tu sinh khóa 3 và đưa đi trải nghiệm ở khu resort, Đại đức Thích Di Kiên cho biết, ngay khi nắm thông tin đã yêu cầu bà Thu tạm dừng tất cả các hoạt động của khóa tu. 

Cũng trong sáng 18/6, vị trụ trì chùa Cự Đà nắm thêm thông tin về việc một cháu bé quê Hòa Bình tu tập khóa 2 vừa qua bị bầm tím chân tay. Ngay sau đó, nhà chùa đã liên hệ với phụ huynh và gửi lời xin lỗi. 

Qua trao đổi, gia đình cho biết cháu bé sức khỏe ổn định và không có nhu cầu đưa đi thăm khám. 

Đối với vụ việc của bé C.H.P. (11 tuổi, ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), trụ trì chùa Cự Đà thông tin, khi bé bị thương ở tay, nhà chùa đã thông báo phật tử đưa cháu đi viện thăm khám, chụp X-quang. Sau đó do tin tưởng bà Phạm Thị Thu nên sư trụ trì không hỏi lại việc đã thông báo cho gia đình bé P. hay chưa. 

Trước đó, chị G.N.N. đăng tải thông tin trên mạng xã hội với tiêu đề "Trải nghiệm kinh hoàng của con em tại khóa tu mùa hè chùa Cự Đà".

Theo đó, gia đình chị đăng ký khóa tu mùa hè 5 ngày cho con tại chùa Cự Đà. Khóa tu có gần 600 tu sinh, gồm cả nam và nữ ở độ tuổi 9-16.

Đến ngày đón con về, chị N. bị sốc bởi nhìn con người bẩn và hôi hám, chân tay muỗi đốt chi chít.

Gặng hỏi con, chị N. được biết do ở chùa đông người, tắm sau là hết nước nên con chị không tắm được. Lúc ngủ cũng phải nằm dưới nền đất trải chiếu, mấy hôm mưa gió ẩm thấp và nhiều muỗi nên bé không ngủ được.

Người phụ nữ sau đó còn phát hiện tay trái của con sưng to chỗ khủyu tay và tay còng. Con chị cho biết ở chùa đã xảy ra xô xát và bị bạn dùng ghế gỗ đập mạnh vào đầu và tay. Người phụ trách dặn con "không được nói bị đánh mà là bị ngã, nếu không nghe lời sẽ bị phạt quỳ 2 tiếng".