1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cảnh “chướng tai gai mắt” ở hội Chùa Thầy

(Dân trí) - Cứ đến mùng 5-7/3 (âm lịch) hàng năm, du khách thập phương lại đổ về xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội trẩy hội Chùa Thầy. Tìm về chốn thanh tịnh nhưng du khách lại phải chứng kiến cảnh cờ bạc bịp giăng khắp rơi, ăn xin đeo bám, rác ngập dưới chân…

Du khách đến với Chùa Thầy mong được chiêm ngưỡng quần thể các ngôi chùa và các danh lam thắng cảnh đã có từ lâu. Nơi đây còn lưu dấu sự tu hành khổ cực và chứng kiến quãng đời còn lại của vị cao tăng - Thiền sư Từ Đạo Hạnh.

 

Nhưng nhiều năm nay, Chùa Thầy đang bị người dân nơi đây thương mại hoá, khiến nó mất đi nét đẹp của một danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng. Những trò cờ bạc bịp rải rác khắp nơi; Những bãi trông xe chặt chém du khách; Những bầy đoàn ăn xin bám chặt người đi trẩy hội; Rác thải có mặt khắp mọi nơi...
 
Chính quyền tuy đã vào cuộc nhưng tình trạng trên vẫn chưa giải quyết, khiến du khách đến đây giảm đáng kể sự hài lòng.
 
Cảnh “chướng tai gai mắt” ở hội Chùa Thầy - 1


Cảnh “chướng tai gai mắt” ở hội Chùa Thầy - 2

Những trò "vui chơi có thưởng" kiểu này thực chất là "làm tiền" du khách.

Cảnh “chướng tai gai mắt” ở hội Chùa Thầy - 3


Cảnh “chướng tai gai mắt” ở hội Chùa Thầy - 4

Ngập rác...

Cảnh “chướng tai gai mắt” ở hội Chùa Thầy - 5

Ngang nhiên bày bán các loại sách mê tín dị đoan.
 
Cảnh “chướng tai gai mắt” ở hội Chùa Thầy - 6
 
Cảnh “chướng tai gai mắt” ở hội Chùa Thầy - 7
Mối nguy từ những thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cảnh “chướng tai gai mắt” ở hội Chùa Thầy - 8
Cửa chùa bị chiếm dụng làm nơi buôn bán.

 

Văn Chương