1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cá chép đưa ông Công, ông Táo về trời “cháy” hàng

(Dân trí) - Tại Nghệ An, không khí mua sắm lễ vật cúng ông Công, ông Táo bắt đầu sôi động từ sáng sớm 23 tháng Chạp. Các mặt hàng được người dân chọn mua nhiều như cá chép, hoa cúc, vàng mã, quần áo giấy…trong đó, cá chép đưa ông Công, ông Táo về trời “cháy” hàng.

Tại các chợ ở TP Vinh như chợ Vinh, chợ Quán Lau, chợ Hưng Dũng…các gian hàng bán đồ cúng ông Công, ông Táo diễn ra tấp nập, nhộn nhịp. Năm nay, những con cá chép màu vàng tươi hoặc màu xám điểm vàng có giá bán khoảng từ 15 - 20.000/con, tùy loại. Được người dân ưa chuộng do có mẫu mã đẹp nên nhiều chủ hàng bán cá chép vàng "cháy" hàng từ thời điểm cận trưa 23 tháng Chạp.

Cá chép vàng được khách hàng ưa chuộng
 
Cá chép vàng được khách hàng ưa chuộng
 
Trong khi đó, theo quan sát của chúng tôi thì hầu hết các điểm bán cá chép đều thưa thớt người mua. Chị Nguyệt (phường Hà Huy Tập) chọn mua 3 con cá chép vàng ưng ý làm “phương tiện” cho ông Công, ông Táo về trời cho biết: “Cả năm ông Táo canh bếp cho nhà mình và cũng một năm ông mới về trời một lần, nên đồ cúng phải đàng hoàng, thể hiện sự tôn kính đối với vua bếp nhà mình. Năm nào tôi cũng mua 3 con cá chép vàng và ít đồ cúng lễ cho đủ bộ”.

Người dân TP Vinh hối hả mua đồ lễ cúng ông Công, ông Táo
Người dân TP Vinh hối hả mua đồ lễ cúng ông Công, ông Táo

Ngoài cá chép vàng thì các đồ cúng đi kèm như trầu cau, hoa cúc, bánh tráng, bộ đồ lễ ông Công, ông Táo…cũng rất hút khách đến mua. Một bộ đồ lễ cúng ông Công, ông Táo gồm mũ quần áo, giày, chú cá chép giấy có giá khá “mềm” dao động từ 15.000 đồng - 30.000 đồng tùy loại. Hoa cúc vàng có giá khoảng 5.000đ/bông. Chủ một cửa hàng vàng mã ở chợ Hưng Dũng cho biết, mấy ngày nay nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Chúng tôi phải lấy thêm hàng và giá cả cũng tăng lên so với ngày thường.

Ngoài cá chép thì các mặt hàng đồ cúng đi kèm cũng hút khách
Ngoài cá chép thì các mặt hàng đồ cúng đi kèm cũng hút khách

Ghi nhận của PV Dân trí, từ khoảng 11h trưa nay đã có nhiều gia đình bày biện đồ lễ cúng ông Táo. Anh Nguyễn Trọng An (phường Trường Thi) tất bật sửa soạn lại bàn đồ cúng, trang trí căn phòng bằng chậu quất vừa mua tâm sự: “Một năm làm ăn vất vả rồi gia đình tôi soạn ít lễ, mong ông Công, ông Táo phù trợ cho gia đình gặp nhiều may mắn trong năm mới”.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy