Những mảng màu sinh động trong triển lãm "Mắc lỗi" của Đặng Việt Cường

Hương Hồ

(Dân trí) - Chiều 25/10, lễ khai mạc triển lãm "Mắc lỗi" của họa sĩ Đặng Việt Cường diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm Mắc lỗi giới thiệu hơn 120 tác phẩm hội họa và điêu khắc là những thể nghiệm mới nhất của họa sĩ Đặng Việt Cường trong chặng đường sáng tạo nghệ thuật với những tìm tòi, trăn trở và say mê không ngừng nghỉ.

Các tác phẩm được thể hiện phong phú về nội dung và hình thức, sử dụng chất liệu sơn dầu, Acrylic và chất liệu tổng hợp. Ngoài ra, một số tác phẩm được làm bằng đồng, đất nung… Đây là kết quả của những chuyến đi thực tế sáng tác ở khắp mọi miền Tổ quốc của họa sĩ Đặng Việt Cường.

Những mảng màu sinh động trong triển lãm Mắc lỗi của Đặng Việt Cường - 1

Họa sĩ Đặng Việt Cường chia sẻ tại buổi khai mạc triển lãm "Mắc lỗi" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam chia sẻ tại buổi khai mạc triển lãm: "Trước hết, từ góc độ cùng là học sinh trường Đại học Mỹ thuật, tôi học trên anh Cường hai lớp, anh em chúng tôi gắn bó với nhau từ thời rất khó khăn nên có rất nhiều kỉ niệm.

Sau mấy chục năm mỗi người một sự nghiệp nhưng có thể nói, anh Cường có cường độ lao động rất khủng khiếp. Những tác phẩm và sáng tạo của anh Cường thể hiện chiều sâu nội tâm, nhiều người rất khó khai thác.

Tôi rất khâm phục những nỗ lực sáng tạo, lao động miệt mài của một quan chức nhưng vẫn giữ được chất nghệ sĩ như anh Cường. Nhân triển lãm của anh Cường, với góc độ là đồng nghiệp tôi xin chúc mừng anh và chúc triển lãm của anh ghi được dấu ấn với khán giả, bạn bè và các đồng nghiệp".

Hoa sĩ Đặng Việt Cường (SN 21/2/1961) tại xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Năm 13 tuổi Đặng Việt Cường thi đỗ vào Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

Có lẽ nghệ thuật tạo hình đã chọn Đặng Việt Cường. Suốt quá trình công tác, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo ở địa phương, họa sĩ Đặng Việt Cường vẫn không ngừng say mê lao động nghệ thuật, âm thầm, lặng lẽ, tìm cho mình sự ngẫu hứng song hành với đam mê, tìm tòi, trăn trở. Có thể vì thế, những tác phẩm của Đặng Việt Cường có sự đa dạng về loại hình, phong phú về chất liệu.

Những mảng màu sinh động trong triển lãm Mắc lỗi của Đặng Việt Cường - 2

Ông Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (thứ 4 từ trái sang) cắt băng khai mạc triển lãm "Mắc lỗi" của họa sĩ Đặng Việt Cường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Triển lãm Mắc lỗi là triển lãm lần thứ tư của họa sĩ Đặng Việt Cường, sau các triển lãm: Khoảnh khắc 1 (2011); Trở về với chính mình (2011); Vượt chính mình (2020).

Với những nghĩ suy trăn trở, họa sĩ Đặng Việt Cường đã lao động miệt mài và tạo được vị trí vững vàng trong làng Mỹ thuật nước ta hiện nay. Ông là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương.

Họa sĩ Đặng Việt Cường đã "gặt hái" nhiều giải thưởng như giải C Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 1994; giải B giải thưởng Văn học Nghệ thuật Côn Sơn tỉnh Hải Dương năm 1990; giải C triển lãm Mỹ thuật Khu vực II đồng bằng sông Hồng năm 1999...

Triển lãm Mắc lỗi là những thể nghiệm mới nhất, minh chứng cho sự lao động không ngừng nghỉ, là thành quả tiếp nối quá trình làm việc nghiêm túc nhưng cũng đầy say mê và sáng tạo của họa sĩ Đặng Việt Cường. Mỗi tác phẩm, dù là sơn mài, sơn dầu, than hay bút sắt, tượng… đều là những suy cảm của ông về tình yêu gia đình, quê hương, đất nước... truyền tải những cảm xúc, trực cảm của nghệ sĩ đến người xem với nhiều giá trị hội họa đích thực.

Triển lãm Mắc lỗi mở cửa đến hết ngày 31/10/2022 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm "Mắc lỗi" của Đặng Việt Cường:

Những mảng màu sinh động trong triển lãm Mắc lỗi của Đặng Việt Cường - 3
Những mảng màu sinh động trong triển lãm Mắc lỗi của Đặng Việt Cường - 4
Những mảng màu sinh động trong triển lãm Mắc lỗi của Đặng Việt Cường - 5
Những mảng màu sinh động trong triển lãm Mắc lỗi của Đặng Việt Cường - 6
Những mảng màu sinh động trong triển lãm Mắc lỗi của Đặng Việt Cường - 7