Hành trình kỳ lạ của cậu con trai đi tìm mẹ là thổ dân Amazon

(Dân trí) - Mẹ của David Good là một thổ dân sống trong rừng già Amazon. Anh xa mẹ từ năm lên 6, những ký ức về mẹ trở nên hỗn loạn trong trí nhớ của cậu bé năm xưa. Rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra, David tìm lại được mẹ vào lúc không ngờ nhất.

Khi David Good còn nhỏ, nếu người ta hỏi về mẹ, để tránh phải giải thích quá sâu, David thường nói rằng bà đã chết trong một tai nạn xe hơi. Thực tế, mẹ của David vẫn còn sống, thậm chí rất khỏe mạnh. Mẹ của David là một thổ dân “chính hiệu” sống trong rừng già Amazon.

Bà hầu như không biết tới cuộc sống văn minh của con người hiện đại. Tên bà là Yarima, thuộc bộ lạc Yanomami - một bộ lạc đã hình thành từ thời kỳ đồ đá ở Venezuela.

David là một trong 3 người con được sinh ra bởi bà Yarima và ông Kenneth Good - một giáo sư người Mỹ chuyên về nhân loại học, từng thâm nhập vào bộ lạc Yanomami cách đây hơn 30 năm.

Khi đó, ông Kenneth còn là một sinh viên tích cực nghiên cứu về chuyên ngành mình đang theo đuổi. Kenneth thường xuyên qua lại với bộ lạc và trở nên thân thiết đến mức được coi như một thành viên.

Ông Kenneth đã sống cùng bộ lạc Yanomimi 15 tháng, sau đó, ông bị mê hoặc bởi văn hóa thổ dân và sống ở đó thêm 12 năm nữa. Đôi khi, ông cũng trở lại với thế giới văn minh hiện đại để làm những công việc cần thiết.

Khi được bộ lạc chấp nhận, ông Kenneth đồng thời được họ mai mối cho một người phụ nữ trẻ. Ông Kenneth đã không từ chối và họ kết hôn theo nghi thức của bộ lạc, cho ra đời 3 người con.

Sau nhiều năm sống với bộ lạc, ông Kenneth muốn trở về Mỹ, mang theo vợ con.

Bước vào thế giới văn minh hiện đại, mọi thứ đều trở nên xa lạ với bà Yarima, bà phải học mọi thứ từ đầu, từ việc học tiếng Anh, học đếm, học sử dụng các đồ gia dụng…

Yarima cảm thấy cuộc sống mới quá khó khăn, thậm chí rất đáng sợ, bà đặc biệt sợ những chiếc xe hơi đi lại với tốc độ nhanh chóng mặt.

Yarima cảm thấy quá cô đơn trong cuộc sống mới, bà thường dành cả ngày ở trong nhà xem TV vì chẳng thể giao tiếp với ai ngoài chồng con.

Năm 1991, ông Kenneth đã thực hiện một bộ phim tài liệu ghi lại chuyến trở về Venezuela của cả gia đình.

Khi được thăm lại những thân trong bộ lạc, Yarima quyết định sẽ không trở về Mỹ với chồng con nữa. Khi đó David - người con cả của hai ông bà - mới lên 6 tuổi, dưới anh còn 2 người em.

Ký ức của chuyến trở về không có mẹ khiến David nghĩ rằng mình đã bị mẹ bỏ rơi. Đôi khi, cậu bé David cũng muốn nói chuyện với cha về mẹ nhưng mỗi khi cậu đề cập đến, cha chỉ im lặng, điều đó khiến cậu tin rằng mẹ đã làm gì đó có lỗi.

Khi David lên 10, ở lớp tổ chức chuyến thăm Viện bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Ở đó, cậu đã rất sốc khi nhìn thấy bức ảnh chụp mẹ, người chụp chính là cha cậu. Bức ảnh được trưng bày ở gian giới thiệu về đời sống thổ dân.

Mọi ký ức tuổi thơ sống dậy rõ ràng khiến cậu bé 10 tuổi nhanh chóng hiểu rõ những gì đã diễn ra trong gia đình mình trước đây.
 
David lớn lên và không muốn bất cứ ai biết sự thật rằng mẹ mình là một thổ dân sống trong rừng Amazon, rằng các anh em cậu đều là con lai. Cậu cũng âm thầm giận mẹ vì cho rằng mẹ đã bỏ rơi gia đình trong chuyến trở về thăm bộ lạc.

Thời thiếu niên của David diễn ra không suôn sẻ, cậu âm thầm tìm tới chất cấm và rượu để xoa dịu những bất ổn nội tâm. David cũng tìm đọc những cuốn sách cha viết về trải nghiệm của ông với người phụ nữ có tên Yarima và bộ lạc Yanomami.

David quyết định rằng mình cần gặp mẹ để nghe câu chuyện dưới góc nhìn của mẹ. Năm 2011, anh đến thăm bộ lạc Yanomami, đã 19 năm trôi qua kể từ lần cuối anh nhìn thấy mẹ.

Đến Venezuela, David phải vượt sông, tìm một hướng dẫn viên biết nói tiếng thổ dân cùng anh thâm nhập vào rừng già Amazon. Sống ở nơi xa xôi, hẻo lánh, bộ lạc Yanomami rất khó tiếp cận.

Bất ngờ bà Yarima xuất hiện trong rừng. David ngay lập tức nhận ra mẹ. Anh liền lại gần người phụ nữ và nói những điều anh hằng mong ước được nói với bà suốt nhiều năm nay: “Mẹ, con về rồi đây. Đã quá lâu rồi, nhưng con đã trở về đây rồi…”. Hai mẹ con cùng khóc.

Khi đó, David 27 tuổi, lần đầu tiên anh được trải nghiệm một lối sống hoàn toàn xa lạ với mình.

David Good gặp lại mẹ sau 19 năm.

David Good gặp lại mẹ sau 19 năm.

Bà Yarima và ông Kenneth Good bên 2 con - David và Vanessa.

Bà Yarima và ông Kenneth Good bên 2 con - David và Vanessa.

Yarima đã không thể hòa nhập với cuộc sống mới khi tới Mỹ.

Yarima đã không thể hòa nhập với cuộc sống mới khi tới Mỹ.

David Good đã tìm lại được mẹ sau nhiều năm hoàn toàn không có liên lạc.

David Good đã tìm lại được mẹ sau nhiều năm hoàn toàn không có liên lạc.

Sau khi gặp lại mẹ, David thường xuyên quay về gặp gỡ những thổ dân trong bộ lạc Yanomami.

Sau khi gặp lại mẹ, David thường xuyên quay về gặp gỡ những thổ dân trong bộ lạc Yanomami.

Sau khi gặp lại mẹ, David thường xuyên quay về gặp gỡ những thổ dân trong bộ lạc Yanomami.

Hiện giờ David đã là người thân quen trong bộ lạc, anh giúp họ những gì có thể, như mang thuốc men điều trị bệnh đến cho họ.

Sau khi gặp lại mẹ, David thường xuyên quay về gặp gỡ những thổ dân trong bộ lạc Yanomami.

Giờ đây, David và mẹ đã có mối quan hệ gắn bó, yêu thương. Hai em của anh đã xa mẹ từ khi còn quá nhỏ nên không còn có ký ức nào về mẹ. Đối với họ, việc đối diện với bà lúc này trở nên rất khó khăn.

Một bức ảnh gia đình năm xưa.

Một bức ảnh gia đình năm xưa.

Đối với David, khi hiểu về cuộc sống của những thổ dân, anh biết rằng họ không hề nghèo nàn về vật chất và tinh thần như người ta vẫn tưởng. Họ có đời sống tinh thần phong phú, hài lòng với những gì đang có. Họ không phải đối mặt với những vấn đề như căng thẳng, trầm cảm, tự tử hay những bệnh như HIV, ung thư…

Thậm chí, David cảm thấy mình hạnh phúc nhất khi được ở bên bộ lạc của mẹ. Anh cùng họ lao động và tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi thư thái lúc cuối ngày.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail