Thanh Hóa:

Hàng vạn du khách đội mưa trong đêm khai trương du lịch Sầm Sơn 2013

(Dân trí) - Tối 28/4, tại thị xã Sầm Sơn đã diễn ra Lễ khai trương du lịch Sầm Sơn năm 2013. Hàng vạn người dân cùng du khách đã đổ về bãi biển đẹp nhất xứ Thanh để tham dự buổi lễ. Đây là sự kiện quan trọng mở đầu cho một mùa du lịch mới.

Ngay từ chiều tối ngày 28/4, mọi ngả đường về Sầm Sơn gần như đông kín người bởi hàng vạn người dân cùng du khách khắp nơi đã đổ về bãi biển du lịch Sầm Sơn chờ đón giờ phút lễ khai trương du lịch Sầm Sơn năm 2013.

Tiết mục văn nghệ mở đầu với những câu hát về quê hương biển Sầm Sơn.
Tiết mục văn nghệ mở đầu với những câu hát về quê hương biển Sầm Sơn.

Chủ đề của du lịch Sầm Sơn năm nay là “Sầm Sơn biển hẹn”. Lễ khai trương du lịch biển Sầm Sơn năm nay trùng với ngày lễ nghỉ lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 nên có nhiều du khách thập phương đã chọn nơi đây là điểm tham quan, nghỉ dưỡng.

Mặc dù ngay từ khi bắt đầu buổi lễ khai trương, trời bất ngờ đổ mưa, tuy nhiên, hàng vạn người dân và du khách vẫn đội mưa để được thưởng thức những tiết mục văn nghệ chào mừng và chứng kiến không khí tưng bừng của một mùa du lịch mới.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước con người, đặc biệt là nói về vùng đất Sầm Sơn nơi không chỉ đẹp về cảnh do thiên nhiên ban tặng mà còn nói lên con người Sầm Sơn hiền hòa, cần cù chịu khó, và giàu lòng yêu quê hương…

Ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn phát biểu khai trương du lịch Sầm Sơn năm 2013.
Ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn phát biểu khai trương du lịch Sầm Sơn năm 2013.

Ông Mai Văn Ninh, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đánh trống khai trương du lịch Sầm Sơn 2013.
Ông Mai Văn Ninh, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đánh trống khai trương du lịch Sầm Sơn 2013.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, một du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Năm nào tôi cùng gia đình cũng về Sầm Sơn để nghỉ mát vào dịp hè, năm nay gia đình tôi đi nghỉ sớm hơn vào dịp lễ này. Mỗi năm du lịch Sầm Sơn một đổi mới làm cho những du khách như chúng tôi rất phấn khởi khi đến với nơi đây”.

Sầm Sơn được thiên nhiên ưu đãi ban tặng có nhiều danh lam thắng cảnh. Nơi đây cũng là vùng đất huyền thoại, có truyền thống lịch sử lâu đời, giàu bản sắc văn hóa với nhiều di tích lịch sử.

Với vị thế là đô thị loại 3, Sầm Sơn cũng là một trong 12 đô thị du lịch biển trọng điểm của cả nước. Du lịch Sầm Sơn đã có bề dày trên 100 năm hình thành và phát triển. Đặc biệt trong những năm gần đây, du lịch Sầm Sơn đã có những bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Du lịch đã trở thành ngành kinh tế chủ lực trong sự phát triển của địa phương.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng du lịch, từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành trung tâm dụ lịch của tỉnh Thanh Hóa để chào đón năm “Du lịch quốc gia 2015” được tổ chức tại Thanh Hóa. 

Năm 2013 là năm hội tụ nhiều yếu tố để du lịch Sầm Sơn phát triển khi Cảng hàng không Thọ Xuân đi vào hoạt động, tuyến đường quốc lộ 47 đã hoàn thành cùng với Khu kinh tế Nghi Sơn khởi động là những yếu tố góp phần thu hút du khách đến với Sầm Sơn. Năm 2013, Sầm Sơn thể hiện sự quyết tâm xây dựng thương hiệu đô thị dụ lịch biển Văn minh - Thân thiện, là điểm đến lý tưởng của bạn bè và du khách trong và ngoài nước.

Lung linh sắc màu tại buổi lễ khai trương du lịch Sầm Sơn năm 2013.

Lung linh sắc màu tại buổi lễ khai trương du lịch Sầm Sơn năm 2013.
Lung linh sắc màu tại buổi lễ khai trương du lịch Sầm Sơn năm 2013.

Hàng vạn người dân và du khách đội mưa tham dự lễ khai trương du lịch Sầm Sơn 2013.

Hàng vạn người dân và du khách đội mưa tham dự lễ khai trương du lịch Sầm Sơn 2013.

Hàng vạn người dân và du khách đội mưa tham dự lễ khai trương du lịch Sầm Sơn 2013.
Hàng vạn người dân và du khách đội mưa tham dự lễ khai trương du lịch Sầm Sơn 2013.

Một góc Sầm Sơn hôm nay.
Một góc Sầm Sơn hôm nay.

Thái Bá - Duy Tuyên