Cận cảnh loạt siêu phẩm khiến Michelangelo "ngửa mặt cả ngày" suốt... 4 năm

(Dân trí) - Bộ sách tranh "The Sistine Chapel" (Nhà nguyện Sistine) hiện đang gây sốt trên thị trường xuất bản. Bộ sách khổ lớn có 3 tập, với tổng khối lượng lên tới 40kg và có giá 525 triệu đồng.

Cận cảnh loạt siêu phẩm khiến Michelangelo ngửa mặt cả ngày suốt... 4 năm - 1

Bộ sách tranh "The Sistine Chapel" (Nhà nguyện Sistine) hiện đang gây sốt trên thị trường xuất bản. Bộ sách khổ lớn có 3 tập, với tổng khối lượng lên tới 40kg và có giá 525 triệu đồng.

Cuốn sách giới thiệu những tác phẩm bích họa được thực hiện bên trong nhà nguyện Sistine nằm ở thành Vatican, đây là một công trình nổi tiếng mang nhiều giá trị, trong đó có giá trị mỹ thuật với rất nhiều tác phẩm được thực hiện bởi các vị danh họa bậc thầy.

Những bức bích họa được Michelangelo thực hiện trên trần nhà nguyện sẽ được trải ra trước mắt độc giả với từng chi tiết nhỏ, để người yêu nghệ thuật có thể thưởng thức những siêu phẩm nghệ thuật nổi tiếng một cách dễ dàng nhất.

Bộ sách tranh gồm 3 tập với tổng cộng 822 trang. Những tác phẩm được giới thiệu trong sách đều được đặc tả tương đương kích thước thật, cho phép người xem có thể chiêm ngưỡng chi tiết từng mảng màu, từng đường nét.

Ông Nicholas Callaway, giám đốc nhà xuất bản Callaway (Mỹ), khuyến khích độc giả chiêm ngưỡng kỹ từng chi tiết trên mỗi trang sách để có thể cảm nhận vẻ đẹp của từng tác phẩm.

Được đến nhà nguyện để chiêm ngưỡng trực tiếp các tác phẩm là một điều may mắn, nhưng việc nhìn ngắm các bức bích họa trên trần nhà nguyện ở khoảng cách 20 mét sẽ khiến việc chiêm ngưỡng được hết từng chi tiết là rất khó khăn.

Cận cảnh loạt siêu phẩm khiến Michelangelo ngửa mặt cả ngày suốt... 4 năm - 2

Một nhân viên đi giao bộ sách tranh "The Sistine Chapel".

Tập đầu của bộ sách khắc họa những siêu phẩm được vẽ trên các bức tường đứng của nhà nguyện, được thực hiện bởi các danh họa từ thời kỳ Phục hưng như Ghirlandaio, Botticelli... Tập hai và tập ba giới thiệu các tác phẩm nằm trên trần nhà nguyện, đây một bộ tác phẩm đồ sộ có diện tích trải ra trên 500 mét vuông trần nhà, khắc họa hơn 300 nhân vật.

Từng mảng tác phẩm được danh họa Michelangelo thực hiện trên trần nhà nguyện sẽ được giới thiệu chi tiết, kỹ lưỡng. Danh họa Michelangelo đã mất tới 4 năm làm việc cần mẫn mới có thể hoàn tất loạt tác phẩm này, ông chỉ có một quãng nghỉ ngắn trong quá trình thực hiện tác phẩm bởi việc chi trả tiền công khi ấy diễn ra chậm trễ.

Trong quá trình thực hiện loạt tranh bích họa này, Michelangelo làm việc với tinh thần gấp gáp, ông rất mong mình sẽ nhanh chóng hoàn tất nhiệm vụ bởi việc thực hiện loạt tranh bích họa trên trần nhà nguyện rất vất vả. Cơ thể ông sau một ngày làm việc luôn rệu rã, đặc biệt cổ luôn bị đau mỏi bởi ông luôn phải làm việc trong tư thế ngửa cổ tới 12 tiếng một ngày.

Trong một lá thư viết năm 1509 gửi cho người bạn Giovanni da Pistoia, Michelangelo đã than phiền rằng: "Tôi cảm giác như đã mọc u ở cổ vì công việc hành xác vất vả này".

Cận cảnh loạt siêu phẩm khiến Michelangelo ngửa mặt cả ngày suốt... 4 năm - 3

Michelangelo đã phải làm việc cần mẫn, chạy đua với thời gian, kể từ khi mặt trời lên cho tới khi ánh sáng không còn đủ để vẽ.

Michelangelo đã phải làm việc cần mẫn, chạy đua với thời gian, kể từ khi mặt trời lên cho tới khi ánh sáng không còn đủ để ông vẽ chính xác theo ý muốn được nữa, hàng ngày, ông ngồi làm việc trên một giàn giáo cao do ông tự thực hiện.

Dự án thực hiện cuốn sách "The Sistine Chapel" kéo dài hơn 5 năm, quy tụ hơn 200 nhiếp ảnh gia, nhiều chuyên viên kỹ thuật và những thợ đóng sách lành nghề. Tổng cộng, nhóm 200 nhiếp ảnh gia đã có tới 67 đêm làm việc không nghỉ bên trong nhà nguyện, khi mọi hoạt động khác đều đã ngưng lại, để có thể tập trung ghi lại hơn 270.000 bức ảnh có độ phân giải cực lớn.

Theo nhà xuất bản, những bức ảnh có độ chân thực so với tác phẩm bích họa trong thực tế lên tới 99,4%. Từng sợi lông mi hay chiếc móng tay đều được khắc họa chi tiết.

Michelangelo là một nghệ sĩ có tiêu chuẩn rất cao, ông rất cầu toàn và vì vậy ông không bao giờ mở xưởng vẽ, xưởng điêu khắc rồi chiêu mộ học trò để các học trò hỗ trợ mình thực hiện tác phẩm giống như nhiều nghệ sĩ bậc thầy khác, đơn giản bởi Michelangelo không cảm thấy yên tâm và hiếm khi hài lòng với những gì mà các học trò thực hiện thay mình.

Cận cảnh loạt siêu phẩm khiến Michelangelo ngửa mặt cả ngày suốt... 4 năm - 4

Tác phẩm "Tạo ra Adam".

Cận cảnh loạt siêu phẩm khiến Michelangelo ngửa mặt cả ngày suốt... 4 năm - 5

Tác phẩm "Tạo ra Eva".

Với cuốn sách ảnh lần này, các tác phẩm của Michelangelo sẽ được chiêm ngưỡng ở cự ly gần, trong khi vốn dĩ ông thực hiện các bức bích họa này để chúng được chiêm ngưỡng từ xa, liệu ý đồ của cuốn sách có tương thích với mong muốn của tác giả không? Đó thực sự là một câu hỏi khó.

Thực tế, khi mới bắt đầu thực hiện công việc vẽ bích họa cho trần của nhà nguyện hồi năm 1508, Michelangelo đã thực hiện các tác phẩm đầu tiên rất chi tiết, ông vẽ phác rất cầu kỳ rồi thực hiện tác phẩm thật trau chuốt, tỉ mỉ.

Nhưng khi ông bước xuống khỏi giàn giáo, ông nhận ra hầu như sẽ không có ai chiêm ngưỡng được tác phẩm tới từng chi tiết nhỏ ở khoảng cách ấy, các chi tiết đều đã bị khoảng cách "nuốt chửng" và vì vậy, ông thay đổi cách thức thực hiện.

Ông chuyển sang vẽ những mảng tác phẩm có kích thước lớn đủ để người xem đứng dưới có thể quan sát được mà bản thân ông không bị mất thời gian, công sức một cách quá thừa thãi, vô ích.

Hiện tại, nhà xuất bản Callaway thực hiện lượt in đầu với số lượng 1.999 cuốn. Dù cuốn sách có kích thước có thể xem là "khổng lồ", giá cũng không hề rẻ, nhưng theo phía nhà xuất bản, sách vẫn đang rất thu hút sự quan tâm và liên tục có đơn đặt hàng từ các cá nhân và tổ chức.

Cận cảnh loạt siêu phẩm khiến Michelangelo ngửa mặt cả ngày suốt... 4 năm - 6

Tác phẩm "Sa ngã và bị đuổi khỏi thiên đàng".

Cận cảnh loạt siêu phẩm khiến Michelangelo "ngửa mặt cả ngày" suốt... 4 năm