Sơn nữ rời núi“Việc làm cho thanh niên miền núi lâu nay vốn đã khó, việc làm cho thanh niên nữ lại càng khó hơn. Miền núi ruộng đất ít, lâu nay các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề đã tổ chức nhiều lớp học cho chị em.
Hăm hở đi lấy chồng Trung Quốc, sơn nữ nhận cái kết đắngNghĩ đi lấy chồng Trung Quốc sẽ có cuộc sống sung sướng, lại được thêm một khoản tiền, Moong Thị Mây liên tục hối thúc để được đi sớm. Cuộc hôn nhân với người đàn ông ngoại quốc không như mơ, bị chồng đánh đập, chửi bới, cuộc sống lại quá khổ cực khiến sơn nữ này phải tìm đường trốn về.
Chat với sơn nữ Sa PaMột sơn nữ Sa Pa đã tự thay đổi “kịch bản” cuộc đời mình nhờ nỗ lực bản thân và... internet. Không chỉ vậy, cô còn muốn lập một trang web giới thiệu những điệu múa của các dân tộc ở Sa Pa.
Những sơn nữ chạy trốn tiếng ru hờiTại một bản đồng bào dân tộc thiểu số nằm bên bờ sông Đà, có những sơn nữ đẻ con ra rồi đem bán con, rồi lại đẻ, lại bán... Thực trạng ấy diễn ra bình thản như cỏ cây, hoa lá, dù những đứa trẻ đã phải trải qua bao khổ ải để đến được nhân gian...
“Sơn nữ” môi giới kiêm bán dâmKhi bị bắt quả tang đang bán dâm cho khách, Bùi Thị Thao hiện đang nuôi con nhỏ. Thao khai nhận, ngoài bán dâm cho khách, Thao kiêm luôn “nghề” môi giới mại dâm để... tăng thu nhập.
Một mình sơn nữ chống lại lâm tặcThấy người ta vận chuyển gỗ ngày đêm về xuôi bằng các loại xe cơ giới, cô sơn nữ 25 tuổi Lâm Hoài Vi đã ròng rã hơn nửa năm vượt đại ngàn tìm bằng chứng tố cáo việc chặt phá rừng.
Nước mắt sơn nữ phạm tội buôn ngườiKhông những dụ dỗ em họ để bán sang Trung Quốc, Ốc Thị Nguyên còn rủ rê cả người yêu tham gia. Kết quả, Nguyên lĩnh án 8 năm tù giam, còn người yêu lĩnh án 6 năm tù.
Mã số 759: Nể phục tình yêu chồng con của sơn nữ người Xê Đăng(Dân trí) – Ngày ngày, từ sáng tinh mơ, sơn nữ Y Buôn bụng mang dạ chửa đặt chồng lên chiếc xe bò mượn của hàng xóm, rồi dùng sức mình thay bò kéo xe vượt sông Pôkô, leo qua 2 ngọn đồi để lên nương trồng mì.
Ngắm sơn nữ Thái “tắm tiên” ngày TếtGiữa trời đất bao la, núi rừng trùng điệp người Thái ở Tú Lệ không kể già, trẻ, nam, nữ, tất cả cứ tự nhiên trút bỏ xiêm y cùng tắm chung bên bờ con suối Nặm Lung như bao đời nay vẫn vậy.
Chiêm ngưỡng “Sơn nữ H’Mông” 30kg được mang đến Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018“Sơn nữ H’Mông” là trang phục truyền thống chính thức mà Hoa hậu Diệu Linh sẽ mặc để tham gia tranh tài tại cuộc thi Miss Tourism Queen International 2018, lấy cảm hứng từ trang phục của dân tộc H’Mông (Việt Nam). Cả bộ trang phục bao gồm vòng cổ, hoa tai bằng bạc nặng khoảng hơn 30 kg.
Sơn nữ 15 tuổi dùng “mỹ nhân kế” giăng bẫy cả loạt người hám sắcTừng được mệnh danh là hoa khôi của làng, cô sơn nữ làm si mê biết bao nhiêu chàng trai trong xóm. Thế nhưng, đang ở cái tuổi trăng rằm, cô đã bị bắt vì tham gia vào một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
“Sơn nữ” được giải phóng khỏi gương mặt quỷMang khối u to hơn 3kg nên toàn bộ gương mặt bà Triệu Bùi Chài (Cao Bằng) biến dạng hoàn toàn. Nhìn trực diện mặt người phụ nữ sẽ không thấy mắt, mũi, mồm bởi khối u to, nặng hơn 3kg gây biến dạng, kéo dãn mắt người bệnh, gây nổ mắt, đẩy miệng, mũi lệch gần sát tai.