“Rôbinsơn” trên Đảo NgưChỉ cách bãi tắm Cửa Lò gần 3 hải lý theo đường chim bay, có những người hàng ngày tỉ mẩn ghi chép những thay đổi của mực nước, hướng gió... để kịp thời thông báo về đất liền, góp phần tránh được thiên tai, hiểm họa ập đến bất ngờ. Họ lặng thầm soi “mắt bão” ở Trạm khí tượng hải văn Đảo Ngư.
Bão đánh chìm tàu chở than, 13 người mất tíchMột tàu chở than trên tàu có 13 thuyền viên bị chìm trong cơn bão số 2 khi đang neo đậu ở khu vực Đảo Ngư (cách Đảo Ngư 800m).
Hai ngư dân rơi xuống biển, 1 người mất tíchTrong khi các ngư dân cào nghêu trên vùng biển Cửa Lò (Nghệ An), dây tời bị đứt khiến 2 người rơi xuống biển. Một người bơi được vào đảo Ngư, người còn lại vẫn chưa liên lạc được.
Xem ngư dân làm lễ trục vớt xác cá voi khổng lồSau khi phát hiện ra xác cá voi khổng lồ trôi dạt vào bờ biển Tĩnh Gia (Thanh Hóa), chiều cùng ngày, chính quyền địa phương cùng đông đảo ngư dân đã làm lễ chôn cất cá ông theo phong tục truyền thống.
Nghệ An xây dựng hệ thống cáp treo vượt biển dài 3,5 kmDự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An sẽ được xây dựng hệ thống cáp treo vượt biển nối đất liền với Đảo Ngư dài 3,5 km. Ngoài ra, khu dịch vụ gồm phố ẩm thực và chợ đêm, khu công viên trò chơi, khu công viên nước, khu thể thao bãi biển...
Cà Mau: Thả “cá lạ” về biểnNgày 19/10, các ngành chức năng, chính quyền và đông đảo ngư dân tại cửa biển Hố Gùi (xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) đã thả cá nhám voi về biển.
“Giếng thần” và hai cây lộc vừng 700 năm tuổiỞ trên đảo cách đất liền hàng cây số, “giếng thần” ở Chùa Ngư (đảo Ngư, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) quanh năm đầy nước ngọt. Nơi đây còn có hai cây “cổ thụ” lộc vừng đã 700 năm tuổi…
Những câu hỏi làm “căng” phiên chất vấnPhiên chất vấn kéo dài 2,5 ngày, mỗi thành viên Chính phủ đăng đàn một buổi làm việc để trả lời chất vấn. Vấn đề bảo vệ biển đảo, ngư dân, kiểm soát quà biếu, chạy chức, quản lý tập đoàn kinh tế… hứa hẹn sẽ hâm nóng nghị trường từ hôm nay.
Hai bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam trưng bày tại đảo Lý SơnTại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, đang trưng bày 2 bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam. Mỗi năm có hàng chục nghìn du khách đến đảo Lý Sơn để chiêm ngưỡng những bộ xương cá voi này.
Chỉ 1 mẻ lưới và 1 giờ ra khơi, ngư dân thu 350 triệu đồng với đàn cá khủngRa khơi đánh bắt sáng sớm, thuyền của một ngư dân Hà Tĩnh trúng mẻ cá vàng dương nặng hơn 1 tấn, bán hết trong 2 giờ. Nhóm ngư dân thu về 350 triệu đồng.
Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải cầu biển lặng gió hòa, bội thu tôm cáLễ hội Nghinh Ông Nam Hải ở Sóc Trăng là một trong những lễ hội lớn ở khu vực duyên hải Tây Nam Bộ, với mong muốn cầu biển lặng, gió hòa, ngư dân đánh bắt được nhiều tôm cá.
"Chỉ đánh bắt hải sản ở vùng biển Việt Nam mình thôi""Tôi chỉ dám đánh bắt thủy hải sản trong ranh giới vùng biển Việt Nam mình thôi, không dám đánh bắt vùng biển nước ngoài đâu, qua đó bị bắt thì sao", một thuyền trưởng tàu cá Bạc Liêu chia sẻ.