1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ibra từng muốn “giết chết” đồng đội cũ

(Dân trí) Trong cuốn tự truyện có nhan đề: “I am Zlatan Ibrahimovic” tiền đạo người Thụy Điển thổ lộ rằng anh từng muốn “giết chết” đồng đội cũ, Oguchi Onyewu sau khi hai người va chạm trong một buổi tập.

Theo đó, trong một buổi tập tại trung tâm huấn luyện Milanello tháng 11/2010, Oguchi Onyewu đã nổi điên với Ibra khi lĩnh trọn pha vào bóng quá mức cần thiết của tiền đạo này. Nhưng “sát thủ” người Thụy Điển cũng không phải tay vừa khi anh quyết “ăn thua đủ” với đồng đội. Vụ ẩu đả này khiến AC Milan phải hủy buổi tập ngày hôm đó.


Ibra từng muốn “giết chết” đồng đội cũ - 1

Ibra từng muốn giết chết Onyewu

Sau sự cố này, Phó Chủ tịch Galliani đã cố gắng xoa dịu dư luận khi ông mô tả rằng đó chỉ là cuộc “vui đùa” của hai cầu thủ này. Mặc dù vậy, theo Ibra, người đang sở hữu đai đen Taekwondo, khi ấy, anh từng muốn “giết” ngôi sao người Mỹ.

“Tôi và Onyewu suýt nữa đã giết nhau nếu như mọi người không ngăn cản” – Ibra tiết lộ trong cuốn tự truyện mới xuất bản của mình có nhan đề “I am Zlatan Ibrahimovic”. Bên cạnh đó, “ngài Scudetto” cũng hé lộ thêm anh đã gãy xương sườn sau màn ẩu đả đó.

Ibra vốn là cầu thủ “ưa nổi loạn”, không chỉ có Onyewu, trong quá khứ, những Cassano, Strasser, Wilhelmsson, Robinho… đều là nạn nhân của chân sút này. Bên cạnh đó, cũng trong cuốn tự truyện trên, tiền đạo này cho rằng nạn phân biệt chủng tộc gần như là chuyện bình thường ở Italia, thậm chí anh luôn bị người hâm mộ gọi là “dân digan”.

Nhưng bên cạnh “tính cách” không giống ai đó là một tài năng, chính Ibra là nhân vật trung tâm mang về chức vô địch Serie A mùa giải năm ngoái cho AC Milan, mùa giải này, anh tiếp tục tỏa sáng giúp đội nhà hồi sinh mạnh mẽ trong những vòng đấu gần đây.

H.Long