1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thảm sát kinh hoàng gây chấn động nước Bỉ

(Dân trí) - Hôm qua một thanh niên với khuôn mặt được tô vẽ khủng khiếp điên cuồng tấn công trung chăm sóc trẻ ban ngày ở Tây Bắc nước Bỉ, đâm đến chết hai em bé, một nữ nhân viên và làm bị thương 12 người khác.

Thảm sát kinh hoàng gây chấn động nước Bỉ  - 1

Hai người dân địa phương ôm một em nhỏ vẫn còn đánh số trên đầu

Phụ huynh đã đổ về hiện trường vụ việc ở trung chăm sóc trẻ ban ngày Fabeltjesland tại Dendermonde và các bệnh viện xung quanh. Các nhân viên cứu hộ đã bị sốc khi kể về những gì được chứng kiến - những tiếng gào khóc, những đứa trẻ mình đầy máu ở bên trong trung tâm. Nhân viên y tế tại 6 bệnh viện đã được huy động tham gia cấp cứu và phẫu thuật khẩn cấp để cứu 10 em nhỏ và 2 người lớn bị thương nặng. 

“Đây là vụ bạo lực đặc biệt nghiêm trọng. Tất cả trẻ em đã bị đâm nhiều nhát vào chân, tay và khắp cả cơ thể”, Tiến sĩ Ignace Demeyer phụ trách dịch vụ khẩn cấp tại bệnh viện Our Lady ở khu vực Aalst lân cận nói. 

Vụ tàn sát đẫm máu này đã reo rắc nỗi sợ hãi và tức giận ở thị trấn. “Hành động cực kỳ tàn bạo này đã nhằm vào những công dân non yếu nhất của chúng ta”, thị trưởng Buyse Piet nói. “Cả thành phố sẽ đứng về phía những phụ huynh đang tột cùng đau khổ”.  

Theo công tố viên Christian Du Four, kẻ tấn công khoảng 20 tuổi đi xe đạp đến trung tâm chăm sóc Fabeltjesland lúc 10 giờ sáng, phát hiện cửa không khoá và hắn lẻn vào.  

“Sau khi đột nhập, hắn bắt đầu đâm chém bất cứ ai mà hắn nhìn thấy… nhân viên y tế, những đứa trẻ”, Du Four cho biết. Kẻ gây án cầm con dao dài khoảng 20 cm và khuôn mặt được tô vẽ những mảng đen trắng trông rất dữ tợn. Một nhân viên đã cố giành lại vũ khí của hắn nhưng không thành. Một nhân viên khác đã bị đâm đến chết. Trong khi mọi người còn đang hoảng loạn, kẻ giết người đã dễ dàng chạy ra ngoài, nhảy lên xe đạp định trốn thoát trước khi bị bắt ở khu chợ gần đó.  

Theo Janssens, người của hội đồng thành phố đã đến hiện trường cùng đội cứu hộ đầu tiên, “tình hình rất khủng khiếp. Những em bé nhuốm máu và nhân viên bị thương. Cảnh sát đã phải cung cấp cho các bậc phụ huynh gần như mất trí vì đau đớn bức ảnh của những em bé được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện, yêu cầu họ nhận dạng con.  

Chỉ có 9 trong số 21 em nhỏ ở trung tâm trong thời điểm xảy ra tấn công không bị thương.  

Những người dân khu vực xung quanh trung tâm này cho biết thủ phạm là một người dân địa phương và có tiền sử bị bệnh thần kinh. 

Nhật Mai
Theo AP