1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quý tử nhà Bhutto âm thầm “tấn công” chính trường Paksitan

(Dân trí) - Bilawal Bhutto Zardari, con trai đương kim Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và cựu thủ tướng Benazir Bhutto, vẫn còn quá trẻ để tham gia quốc hội và hiểu rằng chính trường đã cướp đi sinh mạng của người mẹ, ông nội và một người bác.


Quý tử nhà Bhutto âm thầm “tấn công” chính trường Paksitan - 1
Bilawal Bhutto Zardari được dự đoán sẽ trở thành thủ tướng một ngày nào đó.

Nhưng trong tháng qua, người thừa kế của triều đại chính trị nổi tiếng nhất tại Pakistan đã chuyển tới sân khấu trung tâm khi bắt đầu một hành trình mà nhiều người xem là cuối cùng sẽ đưa Bilawal trở thành thủ tướng.

Bilawal, 23 tuổi, đã vứt bỏ sự kín tiếng bấy lâu nay để chủ trì các cuộc họp của đảng và giúp xây dựng phản ứng chính phủ đối với vụ không kích nhầm của NATO vốn làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng, theo một loạt các thông cáo báo chí chính thức và các bức ảnh của chính phủ.

Người con trai cả của gia đình Bhutto đã buộc phải hành động trong khi cha mình, Tổng thống Asif Ali Zardari, đi chữa bệnh tại Dubai, khiến mọi người tin rằng Bilawal sẽ trở thành người nhận được nhiều phiếu bầu trong các cuộc bầu cử vào năm tới.

Farhatullah Babar, phát ngôn viên của Tổng thống Zardari, cho biết Bilawal đã sẵn sàng để nắm giữ một vai trò tích cực hơn trên chính trường Pakistan.
 
“Giờ đây, cậu ấy đã hoàn thành việc học và đang tham gia vào các hoạt động chính trị khác nhau”, ông Babar nói.
 
Bilawal đã thừa hưởng hi vọng của quốc gia và chủ địch đảng Nhân dân Pakistan khi mẹ anh bị ám sát tháng 12/2007.
 
Quý tử nhà Bhutto âm thầm “tấn công” chính trường Paksitan - 2

Bilawal là con cả trong số 3 người con của ông Zardari và bà Bhutto.

Kể từ đó Bilawal đã tránh xuất hiện trước công chúng, tập trung vào việc học. Anh này đã tốt nghiệp Đại học Oxford chuyên ngành lịch sử hồi năm ngoái trước khi vào học tại một trường luật ở London.

Sự kín tiếng của Bilawal đã thay đổi do căn bệnh của cha anh và nguy cơ ngày càng tăng về cuộc khủng hoảng khi năm 2011 kết thúc với những tin đồn rằng Tổng thống Zardari có thể bị lật đổ.

Cùng lúc đó, “cơn sốt” về một chính trị gia đối lập đang nổi trên chính trường Pakistan, ông Imran Khan, người từng là một cầu thủ cricket nổi tiếng - đã khiến các triều đại chính trị có uy tín của Pakistan phải tìm kiếm một gương mặt mới, trẻ trung hơn.

Cyril Almeida, một nhà bình luận chính trị trên tờ báo Dawn, cho biết: “Bilawal cũng như một lời nhắc nhở rằng ông Zardari kết hôn với bà Benazir Bhutto, điều mang lợi thế lại cho một tổng thống không được yêu mến”.

Tất cả những điều đó khiến chàng trai 23 tuổi trở thành một nhân vật quan trọng, mặc dù anh này còn quá trẻ để tranh cử một ghế tại tỉnh Sindh, quê nhà của gia đình Bhutto.

“Điều đó vẫn còn quá sớm. Anh ấy đã là đồng chủ tịch PPP, nhưng anh ấy sẽ gia nhập chính trị đầy đủ khi cảm thấy sẵn sàng”, một người trong nội bộ đảng PPP nói.

An Bình
Theo Telegraph