1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người sống sót cuối cùng của Titanic bán đồ lưu niệm để chữa bệnh

(Dân trí) - Millvina Dean mới 2 tháng tuổi khi Titanic chìm giữa biển Đại Tây Dương năm 1912. Hiện đã ở tuổi 96, người sống sót cuối cùng trong vụ đắm tàu bi kịch này đang giao bán vật kỷ niệm của Titanic để lấy tiền trả cho viện an dưỡng.

Được cứu thoát từ Đại Tây Dương băng giá vào một đêm tháng 4/1912, Dean cùng anh trai 2 tuổi và mẹ được đưa đến New York mà chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo. Trước khi trở lại quê nhà ở Anh, họ được trao một chiếc vali nhỏ đựng quần áo quyên góp, một món quà từ những người New York để giúp họ xây dựng lại cuộc sống.

 

Giờ đây, Dean đang giao bán chiếc vali và một số vật lưu niệm khác. Dự kiến, số hiện vật này có thể bán được khoảng 5.200 USD trong cuộc bán đấu giá những đồ lưu niệm của Titanic tổ chức vào cuối tuần này tại Devizes, miền Tây nước Anh.

 

Trong số này có những bức ảnh hiếm hoi của Titanic và những bức thư từ Quỹ Hỗ trợ Titanic Relief Fund thông báo bồi thường cho mẹ của Dean.

 

Nhưng theo người tổ chức cuộc bán đấu giá, ông Andrew Aldridge, món đồ quan trọng nhất là chiếc vali. “Họ đã mang cả một thế giới nhỏ trong chiếc vali này”, ông nói.

 

Dean đã sống ở Woodlands Ridge, một trại an dưỡng tư nhân ở thành phố Southampton, cảng quê nhà của Titanic, kể từ khi bị gãy xương hông 2 năm trước. Phí trả cho một tuần ở trại này là từ 1.000-1.550USD.

 

Người Mỹ sống sót cuối cùng trong thảm hoạ Titanic là Lillian Asplund đã mất năm 2006 ở tuổi 99. Một người Anh khác, Barbara Joyce West Dainton, qua đời tháng 11 năm ngoái, thọ 96 tuổi.

 

Nhật Mai

Theo AP