1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngủ yên

Giờ đây ông tổng thống nước Syria đã có thể ngủ yên không sợ bị máy bay Israel ném bom theo kiểu “cắn trộm”. Số là vừa qua, Tổng thống Putin đã bật đèn xanh cho phép bán Igla-8, tên lửa đất đối không xịn nhất của Nga cho Chính phủ nước này.

Đồng thời với việc ký kết hợp đồng mua vũ khí tối tân này, Bộ trưởng Quốc phòng Syria làm động tác trấn an nước hàng xóm bằng cách trịnh trọng tuyên bố sẵn sàng hòa đàm và tiếp tục theo đuổi chính sách hợp tác xây dựng với Israel.

 

Cho tới nay, ông bạn hàng xóm Israel vẫn im hơi lặng tiếng không đưa ra lời bình luận nào về cái chuyện Syria đang xích lại gần Nga hơn bao giờ hết để kiếm đồng minh chống đỡ lại sức ép của Mỹ và một số nước khác. Syria vừa trải qua một cơn liểng xiểng khi dân Lebanon làm mình làm mẩy buộc Syria phải rút hết quân về nước hồi cuối tuần rồi.

 

Nhưng mà có yên đâu. Israel còn yêu sách Syria không được ủng hộ phong trào Hezbollah của người Palestine ở Lebanon nếu không muốn “ăn đòn” oan mạng! Trong khi đó quân Israel vẫn tiếp tục chiếm đóng cao nguyên Golan của Syria từ năm 1967 bất chấp lời kêu gọi của Syria.

 

Hợp tác với cường quốc Nga vào lúc này rất có lợi cho Syria. Hồi tháng giêng vừa qua, Nga đã đồng ý “quên” 73% số nợ của Syria đối với Nga. Syria chỉ phải trả góp 3,618 tỉ USD số nợ còn lại trong vòng 10 năm.

 

Theo dự kiến, một hiệp định về vấn đề này sẽ được ký vào cuối tháng này. Nga cũng đồng ý nhập khẩu hàng dệt may và nông sản của Syria. Ngược lại, Nga sẽ bán máy móc và thiết bị công nghiệp cho Syria. Thật là nhất cử lưỡng tiện! Vừa có tên lửa thách thức máy bay Israel và có đồng minh che chở về mặt chính trị, vừa hưởng được lợi ích kinh tế, Syria xem ra rất hài lòng về “cuộc tình” mới mẻ này!

 

Theo AKA

Người lao động