1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc sống ở “tâm” dịch cúm lợn Mexico City

(Dân trí) - Phần lớn người dân Mexico ở thủ đô đã đi làm trở lại từ đầu tuần, bất chấp số ca tử vong vì dịch cúm lợn bùng phát từ thành phố này gia tăng mỗi ngày và khiến các trường học, rạp chiếu phim và các quán bar phải đóng cửa.

Cuộc sống ở “tâm” dịch cúm lợn Mexico City - 1
Giao thông ở thành phố của 20 triệu dân này lại hoạt động và những người lao động, hầu hết đều mang khẩu trang, vẫn bắt xe buýt đi làm từ sáng sớm bất chấp nỗi lo ngại về nguy cơ lây nhiễm. 

 

“Phải trở lại làm việc thôi”, Roberto Mena, 33 tuổi, một nhân viên hành chính ở Mexico City nói. Thành phố đã vận động với tốc độ của một con sên chỉ một ngày trước đó khi hàng triệu người dân thành phố trốn trong nhà để tránh nguy cơ lây nhiễm từ loại virut cúm lợn mới đang đe dọa biến thành đại dịch trên toàn cầu. Các cơ quan hành chính của thành phố quyết định đóng cửa những địa điểm công cộng, kể cả nhà thờ, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Những người đứng đầu nhà thờ thậm chí còn cân nhắc hoãn các đám cưới. 

 

Các trường học ở thành phố lớn nhất thế giới này bị đóng cửa cho đến ngày 6/5, nhưng các nhân viên văn phòng cho biết họ không nhận được nhiều hướng dẫn cụ thể từ các ông chủ. “Không ai nói với tôi điều gì vì vậy tôi vẫn đi làm như bình thường”, Claudia Reyes, 27 tuổi, làm trong lĩnh vực bán lẻ nói. “Nhiều người phải mang cả lũ trẻ đến văn phòng – nghe như đùa vì ở đây chúng còn có nguy cơ lây nhiễm cao hơn”. 

 

Thị trưởng Marcelo Ebrard cho biết ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo đứng đầu doanh nghiệp để quyết định có nên áp đặt thêm các biện pháp khác nữa không. Trong khi chờ đợi, thì ở bang Aguascalientes, trường đấu bò nổi tiếng San Marcos đã bị đóng cửa lần đầu tiên trong lịch sử 181 năm qua. 

 

Tính đến ngày hôm qua, chưa có trường hợp nào tử vong được thông báo bên ngoài biên giới Mexico. Nhưng hàng chục ca đã được xác định là lây nhiễm loại cúm lạ này, từ châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trường hợp được xác định mới nhất là ở Đức.

 

Phải nén mình trên những chiếc mibibus và các toa tàu điện ngầm khiến nhiều nhân viên lắm phen giật mình. “Mọi người đều mắc bệnh hoang tưởng, chỉ cần một tiếng ho”, Joaquin Noriega, 31 tuổi, nói. Một số người thì không muốn trải qua cảm giác này. “Tôi thích đi bằng xe ô tô thay vì phương tiện giao thông công cộng vì tôi không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai”, nhân viên thiết kế còn rất trẻ Andres Beltran cảnh giác.

 

Cảnh sát có thêm một nhiệm vụ nữa là phân phát hàng nghìn mặt nạ phẫu thuật . Tại sân bay, mọi hành khách đều được phát vật dụng phòng bệnh quan trọng này ở phòng chờ và thậm chí trẻ con trên đường phố kiếm tiền bằng dịch vụ lau chùi kính xe cũng mang khẩu trang. 

 

Đồng peso của Mexico mất giá nghiêm trọng trong ngày 26/4 và thị trường cổ phiếu đỏ sàn do lo ngại về sự bùng phát của dịch cúm lợn có thể tác động mạnh hơn nữa vào nền kinh tế vốn đã liêu siêu do ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Hơn thế, dịch cúm này được coi là một cú đánh mới đối với nền kinh tế thế giới đang phải gánh chịu sự suy thoái tồi tệ nhất do khủng hoảng tài chính gây nên. 

 

Nhiều nhân viên nói rằng tác động của cuộc khủng hoảng y tế đang đẩy họ gần hơn đến nguy cơ bị mất việc. Ngành du lịch, vốn làm ăn vẫn tốt bất chấp cuộc chiến giành địa bàn đẫm máu giữa các băng nhóm ma túy và tình trạng tội phạm tăng cao, cũng có thể bị ế ẩm khi cái tên “cúm lợn” và “Mexico” đã trở thành nỗi ám ảnh trên toàn cầu. “Bạn tôi đã gửi cho tôi bức thư qua email rằng đừng mang virut về nhà”, du khách Wojtek Panczykowski cười méo xệch sau tấm mặt nạ trong khi chờ chuyến bay về Ba Lan.

 

Trà Giang

Theo báo Mỹ