1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyện thẩm mỹ phía sau những tấm mạng che mặt

(Dân trí) - Người Hồi giáo liệu có nâng mũi? Có làm da mặt? Có phẫu thuật ngực? Câu trả lời là có nhưng tôn giáo hay tấm mạng “che phủ” nhiều ngõ ngách của đời sống ở Ảrập, không loại trừ cả phẫu thuật thẩm mỹ.

Chuyện thẩm mỹ phía sau những tấm mạng che mặt - 1
Nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ ở Ảrập ngang bằng với thế giới.
 
Bùng nổ phẫu thuật thẩm mỹ
 
Một trong những giáo sỹ có câu trả lời là Sheik Mohammed al-Nujaimi và phụ nữ Ả rập đã đổ xô đến ông để tìm hướng dẫn về phẫu thuật thẩm mỹ. Kết quả có thể không đem đến nhiều ánh sáng ở một đất nước mà phụ nữ phải che mặt từ đầu đến chân, nhưng phẫu thuật thẩm mỹ vẫn cứ nở rộ.

 

Tôn giáo đã “che phủ” mọi ngõ ngách của đời sống ở Ả rập Xê-út, không loại trừ cả phẫu thuật thẩm mỹ. Al-Nujaimi đã đưa ra những hướng dẫn từ sự nhất trí đạt được ba năm trước, khi các giáo sỹ và các nhà phẫu thuật thẩm mỹ gặp nhau ở Riyadh để quyết định xem liệu phẫu thuật thẩm mỹ có vi phạm những giáo huấn của đạo Hồi: Đó là can thiệp vào sự nhào nặn của đấng tối cao hay không.

 

Theo đó, lời phán quyết là không đối với việc gia cố thêm những bộ ngực nhỏ khác thường, sửa chữa những đặc điểm cơ thể gây âu sầu cho cá nhân, hay đảo ngược lại những hư tổn trong một vụ tai nạn. Nhưng tiến hành phẫu thuật không an toàn hay thay đổi hình dạng một “chiếc mũi hoàn hảo” chỉ để giống một ca sỹ hay một diễn viên nào đó thì bị cấm.

 

“Tôi đã nhận điện thoại của rất nhiều, rất nhiều phụ nữ hỏi về các bước phẫu thuật thẩm mỹ”, al-Nujaimi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP. “Những trình bày chúng tôi nghe từ các bác sỹ làm tôi có kiến thức tốt hơn để hướng dẫn cho họ”.

 

Trong những năm gần đây, các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ với mặt tiền im lìm đã bắt đầu “phô” ra ở các tuyến phố tại thủ đô Riyadh. Các quảng cáo trên trang nhất ở các báo còn hứa hẹn cách điều trị bằng laser, cấy tóc, bơm môi.

 

Từ con số ít ỏi 10 năm trước, các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ giờ tăng lên con số 35 và đang “làm bão hòa thị trường Ảrập”, Ahmed al-Otaibi, một chuyên gia về da người Ảrập cho biết trên tờ Al-Hayat.

 

Al-Otaibi dẫn một nghiên cứu cho biết bơm môi, bơm ngực và chỉnh sửa mũi là những kiểu phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến ở phụ nữ, trong khi đàn ông thì thường cấy tóc và sửa mũi.
 
Phẫu thuật xong vẫn tiếp tục che mặt

 

Điều đặc biệt là phụ nữ Ảrập không thấy có gì bất thường khi phẫu thuật thẩm mỹ xong rồi lại đeo mạng che mặt, mặc đồ trùm kín từ đầu đến chân.

 

Sarah, một phụ nữ chưa kết hôn 28 tuổi và cũng là người có nghề nghiệp đàng hoàng, chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn rằng, bên trong bộ quần áo trùm kín của họ, phụ nữ mặc những bộ quần áo của các nhà thiết kế và để những kiểu tóc thời thượng để được “phô trương” ở những cuộc gặp gỡ trong giới nữ với nhau; rồi “trưng” cho chồng họ; hay để “diễn” trong những chuyến đi ra nước ngoài.

 

“Chúng tôi tham gia rất nhiều buổi tụ họp riêng tư và cũng đi xa nữa”, Sarah, cho biết. Cô từ chối cho biết tên đầy đủ để bảo vệ sự riêng tư của mình.

 

Cô cho biết cô đã “du ngoạn” qua 22 cuộc phẫu thuật, trong đó có cả nâng ngực, chỉnh sửa mông và môi.

 

Ngoài ra, cô cũng muốn có đôi môi của ca sỹ người Li-băng Haifa Wehbe, lỗ mũi đỡ to hơn, mặc dù cho tới nay bác sỹ phẫu thuật của cô từ chối làm mũi, do ông cho rằng nó không cần phải chỉnh sửa thêm nữa.

 
Khuynh hướng "thái quá" ở Ảrập 
 

Ayman al-Sheikh, một bác sỹ người Ảrập đã hành nghề gần 14 năm tại Mỹ, hầu hết ở Harvard, cho biết nhu cầu ở Ảrập Xê-út ngang bằng với nhu cầu ngày càng tăng của thế giới. Nhưng ông nhận thấy điều "hơn" ở thế giới Ảrập, mà trong đó có Ả rập Xê-út, là các khách hàng thường trải qua các bước phẫu thuật chỉnh sửa mặt đến độ trông mặt không còn được tự nhiên nữa.

 

Khuynh hướng này đang được các nhà giải trí của Ảrập tạo ra. Cặp môi trề ra và bộ ngực được “gia cố” của họ thường được nhìn thấy rõ trên truyền hình ở khắp thế giới Ảrập.

 

Và không phải tất cả các khách hàng đều làm theo đúng những quy định tôn giáo và không phải tất cả các nhà phẫu thuật đều tuân theo chỉ dẫn của các giáo sỹ. Vì vậy phụ nữ thường có khuynh hướng chọn bác sỹ phụ thuộc vào độ “phóng khoáng” của họ.

 

“Mọi người hay thái quá”, al-Sheikh, 43 tuổi, cho biết trên AP. “Nếu một nhân vật nổi tiếng phẫu thuật cái gì đó, ngay lập tức nó trở thành biểu tượng trong thế giới của chúng tôi, không kể phẫu thuật đó có hấp dẫn hay không”.

 

Anh cho biết khi anh trở về Ảrập 4 năm trước, bệnh nhân mới đầu đến với yêu cầu có chiếc mũi của một nhân vật giải trí này hoặc có cặp má của nhân vật kia. Nhưng việc đó ngừng lại khi có lời đồn rằng anh bảo thủ và quan niệm rằng “mỗi gương mặt có đặc điểm riêng của nó”.

 

Thời kỳ bùng nổ về phẫu thuật thẩm mỹ đã khiến nhà bình luận Abdoo Khal phải viết một bài báo có tiêu đề: “Chúng tôi không muốn bạn là Cô bé Lọ Lem”.

 

“Việc phụ nữ đổ xô đi phẫu thuật thẩm mỹ là xuất phát từ ám ảnh thiếu tự tin của họ”, Abdoo Khal viết. “Và nó củng cố cái ý tưởng rằng phụ nữ chỉ là để ở trên giường”.

 

Phan Anh

Theo AP