Nhìn tận mắt sự “chơi” của Thanh “sói” và bạn bè

(Dân trí) - Sau trận chung kết Hotsteps (Những bước nhảy nóng) 2009, cư dân Ngoại thương vẫn chưa dứt những cuộc bàn tán sôi nổi về nhóm nhảy Loggers, về màn trình diễn điệu nghệ của cô bạn “Thanh sói”...


Nhìn tận mắt sự “chơi” của Thanh “sói” và bạn bè - 1

Tú Thanh (áo vàng) cùng các bạn trong nhóm nhảy Loggers tại cuộc thi "Những bước nhảy nóng" do Hội sinh viên trường ĐH Ngoại thương tổ chức 

 

“Không ai chọn được đam mê cho riêng mình”

 

Từ những bàn tán của cư dân Ngoại thương sau trận chung kết Hotsteps, tôi quyết gặp cho được cô bạn này. Và tôi như - bị - thôi - miên để cùng say sưa cuốn theo câu chuyện đến với hiphop dance của Tú Thanh.

 

Biết đến dance từ hồi trung học nhưng phải đến năm thứ nhất đại học, sau khi bị cậu bạn cùng lớp “dụ khị” đến phòng tập của Loggers và “thưởng thức” màn tập luyện đẹp mắt của các anh chị, cô bạn mới hay “không biết từ lúc nào mình đã coi dance là niềm đam mê nữa”.
 
Nhìn tận mắt sự “chơi” của Thanh “sói” và bạn bè - 2

Tú Thanh (Thanh "sói") coi dance là niềm đam mê lớn của mình

 

Cũng yêu thích sự khoẻ khoắn, mạnh mẽ nhưng anh chàng Quốc Anh lại chọn trái bóng cam là niềm đam mê cho riêng mình. Mê tít cuốn truyện “Slam Dunk” hồi lớp 11, Quốc Anh quyết định tìm đến bóng rổ để biết nó thực hư thế nào. Và từ đó đến nay, anh chàng đã trở thành một “tín đồ” trung thành của trái bóng cam. Quốc Anh tâm sự: “Đã là đam mê thì chỉ biết cuốn theo nó thôi, cũng như khi yêu vậy. Không ai nghĩ là mình nên yêu thế nào và sẽ yêu thế nào đâu”.

 

Trái ngược với Tú Thanh và Quốc Anh, cô bạn Hương Ly lại say mê với môn nghệ thuật đầy sự tinh tế, nhẹ nhàng - hội hoạ. Theo Hương Ly thì “trong thế giới đó, Ly có thể tự do làm những điều mình thích mà không phải tuân theo bất kì khuôn mẫu hay chuẩn mực nào cả. Đơn giản chỉ là phản ánh những gì mình thấy và cảm nhận được trong cuộc sống vào tranh theo cách của mình”.

 

 Hương Ly cũng chia sẻ thêm: “Không ai có thể quyết định được mình sẽ đam mê thứ gì, chỉ biết đó là cái duyên”. Và bản thân tôi cũng nghiệm ra rằng chính cái duyên đã kéo họ đến với niềm đam mê của riêng mình, kéo họ đến với khát vọng được sống hết mình cho niềm đam mê đó.
 
Nhìn tận mắt sự “chơi” của Thanh “sói” và bạn bè - 3

Quốc Anh mê mẩn với bóng rổ

 

* Nguyễn Thị Tú Thanh

29/11/1988. Sinh viên năm 4 Quản trị kinh doanh - ĐH Ngoại thương Hà  Nội

 

* Trần  Quốc Anh

30/10/1987. Sinh viên năm 4 Quản trị kinh doanh - ĐH Ngoại thương Hà  Nội

 

*Nguyễn Hương Ly

21/2/1989. Sinh viên năm 3 Quản trị  kinh doanh - ĐH Ngoại thương Hà Nội

Đam mê mang lại nhiều thứ hơn tưởng tượng

 

Khi đặt câu hỏi “Niềm đam mê mang lại điều gì cho bạn?” thì Tú Thanh, Quốc Anh và cả Hương Ly đều cho rằng “Nhiều hơn chúngtôi có thể nghĩ”.

 

Không thể phủ nhận rằng từ khi tham gia dancing, cô bạn Tú Thanh trở nên rắn rỏi hơn, tinh thần thì luôn lạc quan, yêu đời. Và hơn cả thế là những người bạn mới - một gia đình thứ hai - nơi mọi người luôn yêu thương, giúp đỡ nhau. Tú Thanh chia sẻ cảm giác của mình khi bắt gặp những ánh mắt không mắt thiện cảm của nhiều người khi nhìn thấy Tú Thanh trong chiếc áo thùng thình, quần tụt... Nhưng bỏ đằng sau tất cả, Tú Thanh vẫn luôn quả quyết: “Đam mê duy nhất của tớ là dance. Bây giờ hay 100 năm nữa thì vẫn thế thôi”. Đam mê mãi mãi chỉ là đam mê nếu chúng ta không thực hiện nó một cách cẩn thận và kiên trì. Còn khi chúng ta thực sự sống hết mình cho nó thì đam mê ấy sẽ trở thành một phần tất yếu trong mỗi con người chúng ta.
 
Còn đối với Quốc Anh,  bóng rổ ngoài mang đến cho anh chàng những người bạn thì nó còn mang đến rất nhiều cảm xúc khác nhau. Đó là niềm vinh dự được cống hiến, niềm vui vỡ oà sau mỗi trận thắng và cả những nỗi buồn khi thua trận.
 
Nhìn tận mắt sự “chơi” của Thanh “sói” và bạn bè - 4

Hương Ly miệt mài bên giá vẽ

 

Và cũng không phải ngập ngừng suy nghĩ lâu, Hương Ly liên tiếp tích những dấu cộng cho hội hoạ ”sáng tạo, tinh tế và tính kiên trì”. Có lẽ tôi cũng sẽ như họ, một khi đã đam mê, được trải hết lòng mình cho đam mê thì không bao giờ là đủ để nói về nó, chỉ biết rằng có thể say sưa hàng tiếng đồng hồ mà không biết chán.

 

 

Bài: Võ Hoàng Tuấn

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)