1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hà Nội:

Vì sao nhà hàng "cung điện" yên vị nhiều năm trong lòng vườn thú Thủ Lệ?

(Dân trí) - Phía quận Ba Đình cho rằng nhà hàng kinh doanh trong vườn thú là sự biến tướng, phường Ngọc Khánh nhiều lần kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý nhưng sau nhiều năm vườn thú Thủ Lệ vẫn bị “xà xẻo”.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Mua nhà Hà Nội chỉ với 100 triệu đồng
* Formosa đẩy nhanh tiến độ vì lo... mất tiền
* Intel Sài Gòn, Sam Sung Bắc Ninh: Cuộc đua Made in Việt Nam
* 2016, TQ hoàn thành giàn khoan 982 để đưa ra Biển Đông
* Động đất mạnh rung chuyển miền nam Trung Quốc: Ít nhất 367 người chết

Liên quan đến sự việc vườn thú Thủ Lệ trong nhiều năm liền tồn tại nhà hàng chiếm dụng hàng nghìn mét vuông để tiến hành kinh doanh khiến nhiều người dân bức xúc, ông Trần Đức Dũng – Trưởng phòng quản lý đô thị quận Ba Đình (Hà Nội) cho rằng đây là một sự biến tướng. Bởi lẽ, công trình này thực chất chỉ để phục vụ cho hoạt động thể thao, cụ thể là sân tennis của vườn thú.

Theo ông Dũng, trước đây, thanh tra xây dựng của quận, cùng lực lượng liên ngành đã từng xử lý vi phạm của các công trình xây dựng trong vườn thú. “Còn lại nhiều hạng mục vi phạm nhưng khi phá dỡ sẽ ảnh hưởng đến các hạng mục khác nên cho tồn tại.”, ông Dũng nói.

Phía lực lượng quản lý đô thị của quận Ba Đình cũng đã nhiều lần phối hợp cùng phường Ngọc Khánh tiến hành xử lý việc đỗ xe tràn lan xuống đường do khách đến nhà hàng ăn uống đỗ, dừng.

Nhà hàng nằm trong khuôn viên công viên Thủ Lệ

Nhà hàng nằm trong khuôn viên công viên Thủ Lệ

Mặt khác, theo ông Đặng Gia Tùng - Chủ tịch Công ty TNHH MTV vườn thú Hà Nội: nhà hàng, quán bia hiện đang “án ngữ” trên hàng nghìn mét vuông của khuôn viên vườn thú có nguồn gốc từ 2 sân tennis được thành phố Hà Nội cho phép xây dựng.

Khoảng năm 2007, 2 sân tennis được giao cho đơn vị là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Vinh sửa chữa lại khu nhà vệ sinh thành khu công trình phụ để phục vụ cho sân tennis, việc sửa chữa này đã được cấp phép. “Tuy nhiên, trong quá trình sửa, đơn vị này đã xây dựng cao hơn, rộng hơn so với giấy phép của Sở xây dựng”, ông Tùng nói.

Hai quán bía lớn lấy khuôn viên của vườn thú để kinh doanh

Hai quán bía lớn lấy khuôn viên của vườn thú để kinh doanh

Từ đó đến nay, công trình này vẫn tồn tại và hiện đang trở thành nhà hàng, quán bia, kinh doanh tấp nập chứ không đơn thuần chỉ là một “khu công trình phụ của sân tennis”. Về tình trạng trên, lãnh đạo phường Ngọc Khánh cho biết: “Việc kinh doanh trong khuôn viên của công viên Thủ Lệ là có thật, cử tri có ý kiến nhiều, thành phố cũng đã có ý kiến. Các nhà hàng kinh doanh được hợp đồng với Công ty TNHH MTV vườn thú Hà Nội”.

Theo lãnh đạo phường Ngọc Khánh, sở dĩ các cửa hàng kinh doanh vẫn “cố thủ” trên đất vườn thủ Thủ Lệ vì chưa kết thúc hợp đồng với Công ty TNHH MTV vườn thú Hà Nội. Phía phường Ngọc Khánh cũng cho biết, từng nhiều lần đề nghị xử lý các trường hợp vi phạm trong khuôn viên vườn thủ Thủ Lệ nhưng đến nay, các cấp có thẩm quyền vẫn chưa xử lý triệt để.

Như vậy, có thể thấy, để tồn tại tình trạng trên đang có sự buông lỏng quản lý của các cấp chính quyền. Đồng thời cũng khiến dư luận đặt ra câu hỏi về việc có hay không “lợi ích nhóm” khi “xà xẻo” vườn thú của Thủ Đô để kinh doanh nhà hàng, quán bia.

Trước đó, Báo điện tử Dân trí đã phản ánh, từ nhiều năm nay, khu vực khuôn viên của vườn thủ Thủ Lệ đoạn nằm trên đường Đào Tấn (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn tồn tại tình trạng kinh doanh nhà hàng, quán bia, xây nhà kiên cố, chiếm dụng hàng nghìn mét vuông của vườn thú duy nhất của Thủ đô.

Lê Tú
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”