1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đà Nẵng:

Công ty lữ hành “khóa sổ” sớm, dân tự thiết kế ngày nghỉ

(Dân trí) - Chiều 1/9, hầu hết các công ty du lịch lữ hành tại Đà Nẵng lặng lẽ “khóa sổ” với lượng khách sụt giảm hẳn so với mọi năm. Nghỉ lễ 1 ngày, người dân thành phố “chủ yếu đi quanh quanh” với kế hoạch tự soạn.

Công ty lữ hành “khóa sổ” sớm, dân tự thiết kế ngày nghỉ - 1
Nhiều người tranh thủ ngày nghỉ đi lễ chùa trong Đại lễ Vu Lan.
 
Công ty lữ hành buồn bã “đóng sổ”

Đóng sổ từ chiều 1/9, hầu hết các công ty lữ hành khi được hỏi đều cho biết lượng khách đăng ký tour năm nay sụt giảm từ 30 - 40%, thậm chí có nơi lượng khách chỉ bằng 30% so với dịp lễ năm trước.

Đại diện Vietravel Đà Nẵng cho biết: “So với năm trước, dịp lễ năm nay lượng khách nội địa và cả khách quốc tế về thành phố đăng ký tour giảm mạnh, khó thiết kế tour. Ngay cả các tour “thế mạnh” như tour du lịch nội thành và các điểm du lịch lân cận cũng ế ẩm”.

Một đại diện công ty lữ hành khác nhận định: “Cộng với yếu tố khách quan là tình hình dịch cúm đang hoành hành sinh ra tâm lý ngại đi chơi xa và chỉ có một ngày nghỉ lễ nên lượng khách từ các nơi đổ về Đà Nẵng ít. Còn người dân thành phố thì lại chủ yếu tự tổ chức du lịch các điểm trong thành phố”.

Đúng ngay ngày nghỉ lễ, người dân và du khách có thể thoải mái đặt phòng, lều tại khu du lịch Bà Nà, điều hiếm thấy khi các năm trước, khách đã “lo” đặt phòng từ cả tháng tước dịp nghỉ lễ.

“Buồn bã” nhất là các tour du lịch nước ngoài mặc dù các tour ngắn ngày đi các nước trong khu vức Đông Nam Á, những điểm đến “hấp dẫn” nhứ Thái Lan, Singapore... trước nay vẫn hút khách đã tung ra các chương trình khuyến mãi đặc biệt nhưng hầu như “trống sổ” do rào cản dịch cúm.

Người dân tự thiết kế ngày nghỉ là chính

Nghỉ lễ vỏn vẹn 1 ngày, hầu như người nào được hỏi cũng cho biết không đăng ký tour du lịch mà gia đình tự thiết kế một ngày nghỉ “chủ yếu đi quanh quanh thành phố là chính”.

Các khu du lịch sinh thái “bao bọc” trung tâm thành phố như bán đảo Sơn Trà, Bà Nà, Suối Mơ, Suối Hoa hy vọng một ngày tất bật phục vụ khách du lịch tự do, đa số là khách trong thành phố.

Chị Nguyễn Hoàng Thanh, một giáo viên trường tiểu học cho biết: “Dịp hè vừa rồi, vợ chồng mình đã cho con cái đi một vòng các tỉnh phía Nam cả tuần lễ. Nên ngày nghỉ này, vợ chồng bàn nhau cả gia đình sẽ đi Suối Hoa, sáng đi, chiều về”.

Các nhân viên văn phòng như “hội độc thân” của công ty anh Minh, trụ sở tại đường Nguyễn Văn Linh lại hẹn nhau một bữa tiệc tại nhà anh, sau đó thì vẫn là cà phê, karaoke. Thậm chí có người không ngần ngại đáp ngay kế hoạch nghỉ lễ: “tranh thủ ngủ, vì cuối tháng rồi công việc nhiều quá”.

Đáng chú ý, từ sáng ngày lễ, nhiều người dân trong thành phố đã đổ về các chùa tranh thủ nhân dịp lễ Vu Lan. Bác Huỳnh văn Thành cho biết: “Mai mới là đại lễ nhưng hôm nay con cái được nghỉ lễ nên cả nhà về chùa ăn chay”. Nhiều chùa trong nội thành thành phố dịp này cũng tổ chức bữa trưa chay miễn phí cho người dân và du khách về dự lễ.

Khánh Hiền