Hướng tới đại hội gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học lần thứ II:

"Thiếu ăn, thiếu mặc chứ không thể thiếu tri thức"

(Dân trí) - Đó là tâm huyết của anh Trịnh Xuân Quỳnh 56 tuổi, thương binh 1/4 ở thôn Lạc Khoái, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi học xong cấp 3 năm 1968, cuộc kháng chiến chống Mỹ ở giai đoạn ác liệt, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc anh rời quê hương lên đường đi bộ đội. Năm 1969 anh được bổ sung vào quân số sư đoàn 320 rồi đi chiến trường miền Nam tham gia chiến đấu ở chiến trường Đông Bắc Campuchia và chiến trường miền Đông Nam Bộ.

 

Năm 1974, anh bị thương ở mặt trận Tây Ninh và được chuyển về quân y viện 108 điều trị, vì vết thương quá nặng phải phẫu thuật cắt bỏ 8 dẻ sườn bên phải và 1/3 lá phổi, giám định sức khoẻ mất 82%, xếp hạng thương binh 1/4 được điều dưỡng tại Trạm thương binh quân khu 3 và Trạm nuôi dưỡng thương binh Hà Nam Ninh.

 

Đến năm 1984 anh xin về nghỉ chế độ tại thôn Lạc Khoái, xã Gia Lạc, huyện  Gia Viễn trong lúc hoàn cảnh gia đình kinh tế eo hẹp, các con đang đi học. Hai vợ chồng tự xác định: "Thiếu ăn, thiếu mặc còn khắc phục được, chứ không thể thiếu tri thức văn hoá được. Học là cần thiết, có văn hoá là có cuộc sống ấm no, hạnh phúc". Từ suy nghĩ ấy, ngày đầu anh bỏ thời gian đi học nghề may, sau đó mua một máy khâu vừa học vừa làm tạo thêm nghề cho vợ con.

Với bàn tay khéo léo, chẳng bao lâu anh cắt may giỏi thu hút đông đảo khách hàng. Con anh ngày càng lớn nên việc chi tiêu cho con ăn học lại lớn theo. Anh bàn với vợ vay thêm vốn đầu tư phát triển chăn nuôi. Vốn là con nhà nông, gia đình anh cấy 1 mẫu 2 sào vào thời vụ chiêm mùa, anh chọn giống lúa lai có năng suất cao cấy chăm bón đúng quy trình kỹ thuật,  phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột có hiệu quả. Nhờ vậy lúa vụ nào cũng tốt, năng suất đạt 2 tạ/sào. Một năm 2 vụ gia đình anh thu nhập từ 3 -  4 tấn thóc, cộng với thu nhập chăn nuôi lợn gà đủ cung cấp cho các con ăn học.

Bốn người con 3 trai 1 gái không phụ công lao bố mẹ, chăm lo việc học tập, các con anh đều ngoan học giỏi, anh trước em sau chia sẻ kinh nghiệm học tập, nhường sách vở cho nhau chăm chỉ cần mẫn thức khuya dậy sớm miệt mài với đèn sách. Từ lớp 1 đến lớp 12, các con anh đều là học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh.

 

Năm học nào 4 người con đều nhận được phần thưởng của trường, của Hội khuyến học xã, huyện, tỉnh và lần lượt tốt nghiệp đại học. Người con cả Trịnh Thúy Nga tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ năm 2000, Trịnh Ngọc Anh tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải năm 2002, Trịnh Minh Đức tốt nghiệp Đại học Ngân hàng năm 2005 với 2 bằng đại học (một bằng đại học ngoại ngữ), người con út Trịnh Ngọc Định đang học năm thứ 3 Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vượt khó nuôi 4 người con ăn học thành đạt, là qúa trình gian truân vất vả của vợ chồng anh Trịnh Xuân Quỳnh. Đến hôm nay anh đã có một mái ấm gia đình thật hạnh phúc.

 

Lê Đắc Lữ