Tác giả Búp bê Bắc Kinh mê cafe Việt Nam

(Dân trí) - Đặt chân tới sân bay Tân Sơn Nhất đúng 6h20 chiều 30/12, Xuân Thụ - tác giả của Búp bê Bắc Kinh, gương mặt đại diện châu Á thế hệ 8X của tạp chí Time năm 2004 rất tươi tắn. Cô đã dành cho Dân trí một cuộc trò chuyện ngắn.

Chào Xuân Thụ! Bạn thấy sao về chuyến du lịch 3 miền vừa qua tại Việt Nam?

Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam nên vừa căng thẳng vừa háo hức. Cứ bắt đầu một chuyến đi xa, tôi lại có những tâm trạng như vậy. Mỗi miền đều rất khác biệt, nhưng thời tiết cả 3 nơi đều rất tuyệt vời, thực sự ấm áp đúng như tôi mong muốn.

Tác giả Búp bê Bắc Kinh mê cafe Việt Nam - 1

Nơi nào khiến bạn ấn tượng nhất?

Tôi thích cà phê ở đây, tôi đã uống no cà phê Hà Nội, cà phê rất ngon, đi thăm hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội... thật là những kỷ niệm đáng nhớ.  

Tác giả Búp bê Bắc Kinh mê cafe Việt Nam - 2

Cuốn Tê dại của bạn xuất bản ở VN vào đầu tháng 2/2011 xoay quanh câu chuyện về tuổi trẻ, tình yêu và những khát khao nổi loạn. Đó có phải là đặc trưng sáng tác xuyên suốt trong các tác phẩm của bạn? Điều này có tác động gì từ tính cách bạn?

Các tác phẩm của tôi mang đậm màu sắc cuộc sống Bắc Kinh, bao gồm cả ăn uống, đi lại, sở thích. Và cũng chỉ có Bắc Kinh mới có thể đem lại cho tôi tuổi thanh xuân nồng nhiệt đó. Ở Bắc Kinh, tôi thích đi xem biểu diễn nhạc Rock, đi cà phê với bạn bè lúc rảnh rỗi, hoặc đi hiệu sách, đi xem phim. Bắc Kinh rất rộng lớn, rất bao dung, có những người thú vị nhất Trung Quốc. Tính cách của tôi đều thể hiện trong các tác phẩm của tôi. Chúng đều diễn đạt tình cảm chân thật của tôi.

Vậy khi nào các tác phẩm khác của bạn sẽ tiếp tục được giới thiệu ở Việt Nam?

Cái này phải hỏi bên công ty sách Chibooks thôi. Tôi đã trao hết bản quyền tiếng Việt cho họ. Tuy nhiên theo tôi biết là năm 2012, Chibooks sẽ cố gắng giới thiệu nhiều tác phẩm của tôi như: Búp bê Bắc Kinh, Đứa con đỏ, Ngẩng đầu nhìn sao Bắc Đẩu, Sáng tác trong bóng tối, Hai số mệnh, Tuyển tập Xuân Thụ 4 năm… Chúng tôi đã thống nhất xong 1 số bìa sách, chỉ chờ in thôi.

Tác giả Búp bê Bắc Kinh mê cafe Việt Nam - 3

Và bạn sẽ quay lại Việt Nam sớm chứ?

Vâng, nếu không có gì thay đổi thì tháng 3 tới, tôi sẽ tham dự Hội chợ sách quốc tế TPHCM theo lời mời của Chibooks. Tôi từng tham dự Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2009, Hội chợ sách London 2011, nhưng Hội chợ sách mà tôi mong đợi nhất vẫn là Hội chợ sách quốc tế TPHCM. Tôi rất mong muốn tìm hiểu về giới trẻ Việt Nam, hy vọng được đọc tác phẩm của các nhà văn trẻ Việt Nam, được giao lưu trực tiếp với độc giả và nhà văn Việt Nam. Thật tiếc là trước đó tôi chưa có điều kiện được đọc tác phẩm văn học nào của các nhà văn Việt Nam.

Bạn có thể chia sẻ kế hoạch sáng tác sắp tới?

Năm 2012, tôi sẽ xuất bản một cuốn sách du lịch dưới dạng vừa tản văn, vừa thơ, vừa có những câu chuyện ngắn và rất nhiều hình ảnh. Ngoài ra tôi cũng cùng bạn bè phát hành một album thơ thực nghiệm, sử dụng những bài thơ tôi đã viết, phối trên nền nhạc Rock. Đó là điều khiến tôi thấy rất xúc động và đặc biệt, vì tôi rất yêu thơ ca.

Tác giả Búp bê Bắc Kinh mê cafe Việt Nam - 4

Bạn có điều gì muốn gửi gắm tới các bạn trẻ Việt Nam nhân dịp đầu năm mới không?

Chúc các bạn một năm mới nhiều may mắn. Hy vọng năm mới tới, chúng ta đều có thể thực hiện được mọi lý tưởng và ước mơ của mình. Rất mong có ngày lại được giao lưu cùng các bạn.

Nguyên Phan