Vẻ đẹp mê hồn trên Vịnh Đá Nhảy

(Dân trí) - Đến với Vịnh Đá Nhảy, dù là buổi bình minh lên hay hoàng hôn xuống, bạn đều thấy lòng mình như lắng lại, thư thái cùng sắc biển, sắc đá và sắc trời. Đối với những bạn trẻ mê chụp phong cảnh biển thì Vịnh Đá Nhảy là địa điểm tuyệt vời.

Cách thành phố Phan Thiết khoảng 20 cây số, Vịnh Đá Nhảy tọa lạc ở Kê Gà, Tân Thành, Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Đây là một điểm du lịch còn khá hoang sơ và chưa được nhiều du khách biết tới. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên thanh bình, thơ mộng và thật hùng vĩ với những bãi đá nhấp nhô cùng sóng biển. Đối với những bạn trẻ mê chụp phong cảnh biển thì Vịnh Đá Nhảy là địa điểm tuyệt vời.

Bình minh tuyệt đẹp trên Vịnh Đá Nhảy.

Bình minh tuyệt đẹp trên Vịnh Đá Nhảy.

Người ta đặt tên Đá Nhảy bởi đá ở đây luôn luôn biến đổi từ hình dạng này đến màu sắc khác tùy thuộc vào sự lên xuống của con nước và theo mùa. Người dân ở đây ví Vịnh Đá Nhảy như là vườn đá. Một số mỏm đá nhô ra biển được tận dụng làm chỗ thả câu lý tưởng.

Sắc màu bình minh trên Vịnh Bãi Nhảy.

Sắc màu bình minh trên Vịnh Bãi Nhảy.

Đắm mình trong khung cảnh bình minh hay hoàng hôn trên Vịnh Đá Nhảy, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra một thiên đường hạ giới của Bình Thuận. Sự bài trí tự nhiên của những hòn đá đủ kích thước lớn, nhỏ và hình dạng tròn vuông, ngắn dài phơi mình bên bãi biển như đang “bày binh bố trận”. Tảng lớn tựa trâu nằm, voi phục, những hòn đá nhỏ lại trông giống cóc nhảy trên đầu sóng.

 Những con sóng xô bờ.

 Những con sóng xô bờ.

Tại vịnh Đá Nhảy, bạn sẽ được tận hưởng buổi ban mai trên biển, nhìn từng đoàn thuyền quăng lưới, kéo cả mặt trời lấp loáng cuốn du khách say mê với cuộc sống yên bình. Ngoài ra, bạn sẽ có cơ hội khám phá ra những điều thú vị về cuộc sống của người dân chài nơi đây. Được tận mắt chứng kiến, được hòa mình vào không khí lao động hăng say, tràn chề sức sống của họ.

Hoàng hôn trên Vịnh Đá Nhảy.

Hoàng hôn trên Vịnh Đá Nhảy.

Biển ở Vịnh Đá Nhảy cũng vô cùng tuyệt diệu. Bãi bằng phẳng, nước trong veo và cát trắng mịn màng. Mùa hè bạn có thể tắm mát và cảm nhận từng cơn gió từ biển thổi vào. Đông đến chỉ cần dạo bộ trên bờ cát phẳng lì và lắng nghe sóng vỗ rì rào vào vách núi cũng đủ khiến ngưỡi lữ khách xao xuyến tâm hồn.

Cách Vịnh Đá Nhảy 10km về phía Nam là Mũi Kê Gà với ngọn hải đăng Kê Gà cổ nhất Đông Nam Á. Đứng trên ngọn hải đăng Kê Cà nhìn xuống Vịnh Đá Nhảy hoang sơ hiện ra lung linh như những viên ngọc. Bạn dường như sẽ bị mê hoặc trước khúc hát nàng tiên cá khi nghe tiếng sóng vỗ vào đá tại Vịnh Đá Nhảy. Tất cả tạo nên một bản giao hưởng rất đổi tự nhiên.


Nhữ Trang (tổng hợp)