Pakistan:

Thiếu nữ bộ tộc Kalash đẹp như người Châu Âu

(Dân trí) - Người Kalash, Pakistan có mái tóc vàng, làn da trắng và đôi mắt màu xanh lá cây giống như người châu Âu. Khó có thể tin được những cô gái đẹp “hút hồn” này lại thuộc những bộ tộc ở một vùng sâu của Pakistan.

 Người Kalash (hay còn gọi người Kalasha) là một tộc người bản địa cư trú tại thung lũng Kalasha thuộc vùng núi Hindu Kush của Pakistan từ cách đây hàng nghìn năm. Họ nói ngôn ngữ Kalasha và thực hành tôn giáo đa thần.

Theo ước tính, tổng dân số của tộc người Kalash ở Pakistan chỉ còn lại trên
dưới 3.000 người.
Theo ước tính, tổng dân số của tộc người Kalash ở Pakistan chỉ còn lại trên dưới 3.000 người.

Theo ước tính, tổng dân số của tộc người Kalash ở Pakistan chỉ còn lại trên
dưới 3.000 người.
 Khác với phần lớn các sắc dân ở Pakistan, người Kalash có ngoại hình rất đặc biệt. Họ có nước da trắng trẻo, đôi mắt nâu, tóc sáng màu, thậm chí có người còn sở hữu đôi mắt màu xanh và mái tóc vàng như những người phương Tây.

Người Kalash sống trong ba thung lũng miền núi xa xôi: Bumburet, Rumbur, và
Birir.
Người Kalash sống trong ba thung lũng miền núi xa xôi: Bumburet, Rumbur, và Birir.

Người Kalash sống trong ba thung lũng miền núi xa xôi: Bumburet, Rumbur, và
Birir.
Những người Kalash có một nền văn hóa đặc biệt là hoàn toàn trái ngược với các bộ tộc khác sống gần đó. Ngôi nhà của họ cũng rất đặc biệt, được làm bằng gỗ và đá khoét sâu vào trong núi.

Người Kalash sống trong ba thung lũng miền núi xa xôi: Bumburet, Rumbur, và
Birir.
 Dù sống giữa một đất nước Hồi giáo khắt khe bậc nhất thế giới nhưng người Kalasha có quan niệm rất cởi mở và tự do về tình yêu và hôn nhân.

Người Kalash sống trong ba thung lũng miền núi xa xôi: Bumburet, Rumbur, và
Birir.
Người Kalash có quyền tự chọn chồng hoặc vợ cho mình. Nếu như hai bên không hòa hợp, họ có thể ly hôn và ngay lập tức tìm đối tượng mới.

Người Kalash sống trong ba thung lũng miền núi xa xôi: Bumburet, Rumbur, và
Birir.

Khi vợ chồng chưa bỏ nhau, người phụ nữ thích người đàn ông khác, họ có quyền bỏ trốn đi theo người đàn ông kia mà không bị cộng đồng lên án. Người tình mới muốn lấy người phụ nữ này sẽ phải thực hiện thủ tục bồi hoàn cho chồng cũ của cô ta.

Hiện cuộc sống của người Kalash vẫn còn nghèo đói và vất vả do công việc kiếm sống của họ chủ yếu là nghề nông.  Cũng như nhiều bộ tộc khác, phụ nữ Kalash chăm lo gia đình, lấy củi, còn đàn ông chăn nuôi, chủ yếu là chăn dê ở trong rừng.

Song An

Theo Nativepakistan