Khách Tây "mách" hàng bún riêu ngon nhất Hà Nội: Giá 35.000 đồng/bát ăn no

Huy Hoàng

(Dân trí) - Với giá cả được nhận xét "bình dân", mỗi bát bún riêu đầy đủ là 35.000 đồng khiến chàng trai người Mỹ thích mê và cho rằng đây chính là "quán bún riêu ngon nhất Hà Nội".

Max McFarlin vốn không phải là cái tên xa lạ trong cộng đồng du lịch phượt thế giới. Blogger này đến từ Arkansas, Mỹ.

Trên kênh cá nhân của mình, Max chia sẻ anh "muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, gặp gỡ những người bạn tuyệt vời và nếm thử mọi món ngon trên suốt hành trình".

Với niềm đam mê lớn dành cho du lịch đặc biệt là ẩm thực đường phố, Max đã thực hiện nhiều chuyến đi với các trải nghiệm văn hóa khác nhau, và đương nhiên không thể thiếu nhiều món ăn tuyệt vời.

Khách Tây mách hàng bún riêu ngon nhất Hà Nội: Giá 35.000 đồng/bát ăn no - 1
Blogger người Mỹ Max McFarlin dành nhiều tình cảm với ẩm thực Việt Nam (Ảnh: Linkedln).

Tại các quốc gia châu Á, chàng blogger điển trai này đã đặt chân tới Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Lào và cả Việt Nam.

Trong chuyến đi từ TP.HCM tới Hà Nội vừa qua, Max tiếp tục đi cùng người bạn đồng hành quen thuộc của mình là Chris Lewis. Blogger người Mỹ này thường xuyên có mặt trong các video trên kênh cá nhân của Max.

Lần này, cả hai rủ nhau thưởng thức món bún riêu trên phố Lạc Trung. Dù khá nổi tiếng nhưng giá bán tại đây được nhận xét "rất bình dân", phù hợp với nhiều đối tượng.

Chris tiết lộ, quán bún riêu "nổi" đến mức có tới hơn 600 nhận xét trên Google. Trong đó, điểm đánh giá đạt 4,5/5 - một con số mơ ước với bất cứ nhà hàng kinh doanh ăn uống nào.

Khách Tây mách hàng bún riêu ngon nhất Hà Nội: Giá 35.000 đồng/bát ăn no - 2
Bún riêu vốn là món ăn bình dân được nhiều người Việt ưa chuộng (Ảnh: Hà Hiền).

Quán có hai món chủ đạo gồm bún riêu cua và bún bò Nam Bộ. Cả hai đến vào thời điểm gần giờ trưa nhưng bên trong quán gần như đã chật kín khách. Chris khá vất vả để tìm được chỗ ngồi dành cho 2 người.

Quán còn phục vụ cả bánh đa theo kiểu "bánh đa cua Hải Phòng" nhưng Chris chỉ muốn ăn bún riêu. Anh cho biết đã tới vài lần và đây là "quán bún riêu ngon nhất Hà Nội".

Thấy vậy, Max cũng rất háo hức trải nghiệm. Tỏ ra "sành sỏi" không kém gì người địa phương, anh gọi một suất đầy đủ có cả mắm tôm. Trước đó, Max từng nhiều lần tiết lộ anh rất mê loại mắm này dù đây là thứ gia vị không phải khách nước ngoài nào cũng dám ăn thử.

Giá cả tại đây được niêm yết sẵn nên Max rất bất ngờ khi biết một bát bún riêu đầy đủ chỉ có giá 35.000 đồng, trà đá 3.000 đồng.

Khách Tây mách hàng bún riêu ngon nhất Hà Nội: Giá 35.000 đồng/bát ăn no - 3
Phần nước dùng đậm đà khiến Max hài lòng (Ảnh cắt từ clip).

"Trà đá là thứ đồ uống rất ngon, không bị đắng mà giá bình dân. Ở những quán khác, trà đá thường là 5.000 đồng/cốc, còn tại đây lại rẻ hơn nhỉ", Chris so sánh.

Dù quán rất đông nhưng gần như khách không phải chờ quá lâu vì mỗi nhân viên lại đảm nhận một khâu và mọi thứ "vận hành khá trơn tru". Chỉ đợi một lát, hai suất đầy đủ được đưa ra, ăn kèm thêm rổ rau sống tươi non mơn mởn.

"Không thể tin nổi một bát lớn gồm đầy đủ riêu cua, đậu hũ rán, giò tai mà chỉ có 35.000 đồng", vừa nói, Max vừa cho thêm chút ớt chưng, giấm ngâm tỏi ớt vừa khẩu vị.

Khách Tây mách hàng bún riêu ngon nhất Hà Nội: Giá 35.000 đồng/bát ăn no - 4
Anh rất thích phần hành phi béo ngậy (Ảnh cắt từ clip).

Nếm thử thìa nước dùng đầu tiên, Max thấy rất vừa miệng, đủ "vị béo và đậm đà". Anh cũng hài lòng với món ớt chưng và cho rằng "đây là nơi ngon nhất từng ăn".  

"Có lẽ chủ quán nên sản xuất món ớt chưng để bày bán thêm. Chắc sẽ nhiều người muốn mua về làm quà", blogger người Mỹ nói.

Khách Tây mách hàng bún riêu ngon nhất Hà Nội: Giá 35.000 đồng/bát ăn no - 5
Max còn bưng cả bát để ăn trọn phần nước dùng (Ảnh cắt từ clip).

"Tạm quên" những món ăn kèm, Max thích nếm trước phần nước dùng vì vị ngọt đậm đà. Anh mê tới mức ăn hết "phần nhân", tiếp tục cầm cả bát "uống sạch" nước dùng.

"Đúng là quán bún riêu ngon nhất Hà Nội. Lần sau có dịp tới đây, tôi nhất định phải ghé qua lần nữa", Max khẳng định.

Suất ăn "no nê" của hai chàng trai có giá 76.000 đồng, bao gồm 2 bát bún 70.000 đồng và 2 cốc trà đá 6.000 đồng. Cả hai tỏ ra hài lòng với chất lượng đồ ăn, thậm chí còn giới thiệu thêm nhiều người tới nếm thử.