Nước Bỉ bị rao bán trên eBay

(Dân trí) - Lẫn lộn trong đám đồ lưu niệm sành sứ và khăn trải bàn Burberry, mẩu quảng cáo nằm khiêm tốn trong một góc nhỏ của eBay nhưng vẫn đủ sức gây chấn động lớn: “Rao bán: Vương quốc Bỉ. Giá khởi điểm: 10 triệu euro, khuyến mãi thêm Vua và tòa án”.

Tác giả của mẩu rao vặt “táo tợn” này là một công dân Bỉ có tên Gerrit Six, trước từng làm phóng viên và hiện đang theo nghề gõ đầu trẻ.

 

Đưa quảng cáo lên mạng eBay vào hôm thứ Bảy (15/9), Gerrit Six thể hiện rõ đạo đức kinh doanh khi nêu ra đầy đủ các chi tiết về chất lượng “hàng hóa”: ngoài những điểm hấp dẫn như bia ngon, nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật, là nơi đặt trụ sở của NATO và Liên minh châu Âu, nước Bỉ vẫn còn nhiều tồn đọng như liên tục xảy ra tranh chấp chính trị, nợ quốc gia đã vượt quá con số 20 tỷ euro…

 

Ông Six cũng hứa hẹn sẽ giao món hàng “second-hand” này miễn phí.

 

Cũng giống như 10 triệu công dân khác của nước Bỉ, Gerrit Six không giấu nổi sự phẫn nộ trước những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực giữa 2 đảng phái chính trị Flemish và Walloon. Tình trạng xung đột đã kéo dài hơn 100 ngày mà vẫn không le lói một lối thoát, số phận nước Bỉ gần như bị lãng quên kể từ sau cuộc bầu cử ngày 10/6.

 

Phát biểu với phóng viên hãng thông tấn AP, Six khẳng định: “Mục đích của tôi trong việc rao bán này là nhằm chứng minh, nước Bỉ là một tài sản quý giá cần được bảo vệ. Đây là đất nước tôi, và tôi có trách nhiệm phải lo lắng cho vận mệnh của nó. Tôi tin hàng triệu người dân sẽ ủng hộ ý kiến này”.

 

Ý tưởng của Six nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất trên đường phố nước Bỉ trong mấy ngày qua.

 

Về phần eBay, Giám đốc phụ trách quan hệ công chúng Peter Burin của trang đấu giá nổi tiếng (và không kém phần tai tiếng) này cho biết: họ thực sự có cảm tình với cái cách thể hiện lòng yêu nước của Gerrit Six nhưng buộc phải gỡ quảng cáo xuống, sau khi nhận được lời đề nghị mua với giá 10 triệu euro vào chiều ngày hôm qua (18/9).

 

“Chúng tôi làm thế để tránh những nguy cơ gây hỗn loạn đáng tiếc”.

 

Hải Minh

Theo AP