60 tuổi vẫn quảng cáo tìm vợ bằng... tờ rơi

Chiều ngày 26/10, một người đàn ông luống tuổi mặc bộ complet màu xám kiên nhẫn đứng bên cổng phía đông huyện lỵ Trấp Giang, Trùng Khánh (Trung Quốc) phát từng tờ rơi quảng cáo... tìm vợ.

Sự kiện này đã gây xôn xao cả huyện. “Ồ! Ông đã 60 tuổi rồi kia à?”- nhiều người đọc xong tờ rơi ngỡ ngàng hỏi ông rồi lẩm bẩm “trông mặt thì chỉ 40 là cùng”. Bất đắc dĩ, người đàn ông rút giấy chứng minh của mình ra cho họ xem, trên đó có ghi: Từ Thế Vinh, sinh ngày 26/2/1945.

Việc ông Từ Thế Vinh ngang nhiên đứng phát tờ quảng cáo cầu hôn trên phố đã thu hút rất nhiều phụ nữ già có, trẻ có, chỉ trong buổi chiều ông đã phát hết hơn 3000 tờ rơi.

Phóng viên báo Trùng Khánh đã đến gặp ông Từ để tìm hiểu thì được ông cho biết: ông đã có 4 đời vợ. Ông nói, trừ người vợ thứ 2 ra, 3 người kia đều là “Võ Tắc Thiên”, rất ngang ngược khiến ông phải xin ly hôn vì không chịu nổi. Ông lâm vào cảnh ngộ ngày nay là do 3 bà vợ ghê gớm ấy gây nên. 

Để được tự do, ông đã mất hầu như toàn bộ tài sản, phải đi thuê nhà để ở. Khi ly hôn người vợ đầu, ông đã để lại cho vợ và con một ngôi nhà 3 tầng 6 phòng. Ly hôn người vợ thứ 3 ông trao cho bà ta nốt căn hộ chung cư được đơn vị cấp cho.

Sau khi hoàn tất việc phát tờ rơi, máy điện thoại di động của ông Từ luôn nóng bỏng bởi liên tục phải nhận các cuộc gọi đến. Sau 3 ngày ông đã trò chuyện với hơn 100 phụ nữ, đã gặp mặt hơn 10 người. Hôm 16/11, Từ khoe với phóng viên, ông đã chọn được ý trung nhân và quyết định tiếp tục tìm hiểu cô này.

“Tôi vốn định quay lại với người vợ đầu, nhưng bà ấy và các con đều phản đối”. Ông nói việc mình ra đường quảng cáo cầu hôn cũng là việc chẳng đừng, vậy mà các con ông khi hay tin đã gọi điện đến trách ông đã làm chúng mất mặt.

“Nếu tìm được bạn đời thì tốt, bằng không tôi sẽ vào sống trong viện phúc lợi”. Từ Thế Vinh cho biết ông đã quyết định như thế.

Theo L.H 
Tiền Phong/CRI