Chàng trai Đan Mạch nặng 100kg quyết giảm cân để tán cô gái Việt xinh đẹp

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Buổi gặp đầu tiên, chàng trai Đan Mạch nói trong túi có 1 triệu đồng. Sự thành thật ấy khiến chị Trâm bật cười, thấy anh có chút dễ thương.

Buổi hẹn 1 triệu đồng

Thomas Bindzus từng nghĩ bản thân cao 1,83m nhưng cân nặng tới 100kg không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng sau lần gặp Bích Trâm, anh biết mình cần chú ý đến ngoại hình để có thể tự tin đứng bên cạnh cô gái Việt xinh đẹp.

Thomas Bindzus là một kỹ sư công nghệ người Đan Mạch, đến Việt Nam từ năm 2006. Nhiều người khi gặp Thomas đều ngạc nhiên bởi tài nói tiếng Việt và những am hiểu của anh về cuộc sống ở Việt Nam.

Không chỉ giỏi nói tiếng Việt, chàng kỹ sư công nghệ Đan Mạch gần như đã "Việt hóa" bởi ăn được rất nhiều món ăn vùng miền mà không phải người châu Âu nào cũng yêu thích.

Thomas kể, anh thích ăn đồ ăn Việt Nam và có thể ăn được tất cả các loại mắm như mắm cá, mắm tôm, bún riêu, bún đậu. 

Sinh sống và làm việc 18 năm ở Việt Nam, Thomas coi nơi này như quê hương thứ hai của mình. Tại đây, anh cũng tìm được một nửa định mệnh của đời mình - chị Phan Thị Bích Trâm (34 tuổi).

Chàng trai Đan Mạch nặng 100kg quyết giảm cân để tán cô gái Việt xinh đẹp - 1

Anh Thomas và chị Bích Trâm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kể về cơ duyên khiến hai người quen nhau, chị Trâm cho hay, năm 2020, khi ngồi đợi máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), chị mở một ứng dụng  trên mạng để tìm người nói chuyện cho bớt buồn chán. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc khi chị Trâm lên máy bay đi Thái Lan.

Khoảng 4-5 tháng sau, chị Trâm nghỉ việc nên muốn dành thời gian tập trung ôn luyện tiếng Anh. "Khi ấy, tôi mở ứng dụng, kết nối lại với anh để nói chuyện với mục đích luyện tiếng. Hai tháng sau, chúng tôi hẹn gặp nhau ngoài đời", chị Trâm nhớ lại.

Buổi gặp đầu tiên, cô gái Việt có đôi chút bất ngờ khi người đàn ông ngoại quốc nặng tới 100kg, ăn mặc có phần tuềnh toàng. Vì nghĩ gặp gỡ để học tiếng là chủ yếu nên chị Trâm kiệm lời hơn.

Ngược lại, Thomas chia sẻ nhiều chuyện về công việc, kỷ niệm những năm ở Việt Nam. Sau này anh mới kể cho chị nghe, vì lúc đó quá hồi hộp nên anh cố tình nói nhiều để bản thân bớt căng thẳng. 

Buổi gặp đầu tiên, chàng trai Đan Mạch nói trong túi chỉ đem theo 1 triệu đồng. Sự thành thật ấy khiến chị Trâm bật cười, thấy anh có chút dễ thương. Cả hai cùng nhau thưởng thức một vài món hải sản đơn giản, vừa ăn vừa trò chuyện.

Trở về nhà, Thomas không giấu nổi cảm xúc hồi hộp nhắn tin: "Trên đường về nhà, anh thấy mình như đang bay".

Sau đó, cả hai trò chuyện với nhau nhiều hơn. Chị Bích Trâm khi ấy mới hiểu, đằng sau vẻ bề ngoài hoạt bát, sôi nổi, Thomas có không ít sự trăn trở về cuộc sống, gia đình. Chị Trâm trở thành người bạn tâm giao giúp anh trải lòng.

Khi chị Bích Trâm nghỉ việc và trở về quê nhà ở Trà Vinh sinh sống, chàng trai Đan Mạch mới nhận ra sự quan trọng của đối phương nên lập tức tỏ tình.  

Thời điểm ấy, chị Trâm có không ít người theo đuổi, nhưng vì thấy Thomas  là người thật thà, hiền lành nhất nên chị đã dành trọn tình cảm cho anh.

Thời gian yêu nhau, Thomas thay đổi rất nhiều. Anh tự mình giảm 20kg để có thân hình săn chắc, gọn gàng sánh bước bên bạn gái. "Anh ấy chú ý đến chế độ ăn uống, chăm chỉ tập luyện thể thao dù tôi không hề tạo bất cứ một áp lực nào", chị Trâm nói.

Chàng trai Đan Mạch nặng 100kg quyết giảm cân để tán cô gái Việt xinh đẹp - 2

Từ ý định kết bạn để học ngoại ngữ, chị Bích Trâm bỗng thấy rung động trước "người bạn ngoại quốc" (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Mỗi lần gặp mặt, chàng trai Đan Mạch luôn dành tặng chị Trâm một bó hoa hồng lớn. "Anh ấy khi yêu thì tự nhiên lãng mạn mặc dù trước đó mang tiếng là dân IT rất khô khan, cứng nhắc", chị Trâm tâm sự.

Cô gái Việt cũng kể, kỷ niệm đáng nhớ nhất của cặp đôi khi yêu nhau không phải là điều gì riêng tư của 2 người mà là chuyện liên quan đến gia đình.

"Lần ấy bà ngoại tôi bị ốm nhưng anh đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi càng cảm nhận được tình cảm chân thành mà anh dành cho tôi", chị Trâm chia sẻ.

"Tôi biết ơn Việt Nam"

Nhiều người khi biết đến câu chuyện của cặp đôi đều nhận định rằng, vì quá yêu mến Việt Nam, Thomas đã quyết tâm cưới vợ Việt. Thomas chỉ mỉm cười nói: "Tôi lấy vợ Việt vì yêu vợ tôi bây giờ. Tôi luôn biết ơn Việt Nam vì đã đem đến cho tôi nhiều kỷ niệm và đặc biệt là người con gái mà tôi yêu thương".

Tình yêu của Thomas và Bích Trâm nhận được sự ủng hộ, vun vén của đôi bên gia đình. Giữa bố mẹ Bích Trâm và chàng rể ngoại quốc gần như không có khoảng cách bởi Thomas có thể thoải mái giao tiếp bằng tiếng Việt, ăn các món ăn Việt Nam, hiểu văn hóa của người Việt.

Bố mẹ Thomas thấy con trai sau nhiều năm làm việc tại Việt Nam lại cưới được một cô vợ Việt nên cảm thấy vui và hạnh phúc hơn trước rất nhiều.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 5/2021 và trở về thủ đô Đan Mạch sinh sống vào tháng 8/2022. Tận dụng lợi thế về tiếng Việt, anh Thomas xin vào làm cho một công ty có đối tác ở Việt Nam.

Chàng trai Đan Mạch nặng 100kg quyết giảm cân để tán cô gái Việt xinh đẹp - 3

Cặp đôi đã tổ chức một đám cưới hạnh phúc tại Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cả hai dành khoảng thời gian rảnh rỗi đi du lịch, khám phá cảnh đẹp ở Đan Mạch, quay lại video để chia sẻ về cuộc sống ở đất nước nhiều năm liền là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

"Chúng tôi dự định vài năm nữa sẽ mua một chiếc xe như ngôi nhà di động để đi du lịch vòng quanh châu Âu. Kết thúc hành trình này, chúng tôi sẽ về châu Á sinh sống vì cả hai đều yêu thích đồ ăn châu Á, sống gần gia đình, bạn bè", chị Bích Trâm nói.