Táo bạo đến nhà trai xin cưới, nàng người Chăm lấy chồng "xịn" người Kinh

Huyền Anh

(Dân trí) - Chương trình "Vợ chồng son" phiên bản "Lof - Hạnh phúc là lựa chọn" khiến người xem bất ngờ về sự chủ động táo bạo của cô gái người Chăm trong nỗ lực nên duyên với chàng trai người Kinh.

Nguyễn Tấn Mẫn (34 tuổi) - công tác trong ngành ngân hàng - và Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàn (34 tuổi) - kinh doanh tự do - đã mang tới câu chuyện về hành trình yêu đầy thăng trầm với nhiều khúc cua ngoạn mục.

Táo bạo đến nhà trai xin cưới, nàng người Chăm lấy chồng xịn người Kinh - 1

Tấn Mẫn - Khải Hoàn xuất hiện trên chương trình "Vợ chồng son" kể về hành trình yêu và cưới với nhiều kịch tính (Ảnh: Vợ chồng son).

Bị gia đình ngăn cấm, Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàn quyết bỏ nhà đi, tự đến nhà trai xin cưới khiến bố mẹ chồng tương lai "xanh mặt". Cho tới nay, cặp đôi đã cùng nhau đi qua 7 năm hạnh phúc ngọt ngào, chứng minh tình yêu của họ là đích thực.

Cặp đôi chia sẻ, họ quen nhau qua một trường hợp khá thú vị.

"Đợt đó mình gặp sự cố, chỗ ở trọ bị mất cắp cái điện thoại 18 triệu thì mọi người nghĩ là mình, mình rất tức luôn. Lên cơ quan thì được chị làm chung giới thiệu Khải Hoàn xem có giúp được gì không. Hoàn đồng ý ghé qua phòng trọ xem và chỉ ra được ngay người lấy là ai", Tấn Mẫn kể lại.

Sau lần giúp đỡ hữu duyên này, Tấn Mẫn đã có thiện cảm với bạn gái. Nhưng trái ngang, cô lại thầm phán nhìn anh tội tội sợ có số chết yểu, còn tích cực mai mối cho một cô bé sinh viên dễ thương nhưng anh chàng từ chối thẳng. 

Khi nhận ra Tấn Mẫn cũng có tình ý thì cô nàng chủ động "bật đèn xanh" ngay. Cô nhắc lại: "Đi chơi tới lần thứ ba mình biết ông này thích mình mà không dám nói, thôi mình nói luôn. Mình bảo chưa có người yêu thì thử quen, được thì cưới không thì thôi. Trong vòng một tuần làm người yêu giả, mình nói anh thử hôn đi coi có cảm giác không. Mình muốn anh biết nụ hôn chân thành là như thế nào chứ cũng chưa có yêu anh. Sau này mình về nằm mơ hai đứa nằm chung chiếu, mà bên mình mơ vậy là có duyên tiền định rồi. Mình đề nghị không quen chơi nữa".

Quen nhau được 2 - 3 tháng mà bạn gái đã đòi dẫn về xin cưới, Tấn Mẫn phát hoảng. Bản thân anh muốn đợi 2 - 3 năm nữa nhưng cô nàng dọa sẽ chia tay. Cả hai bên gia đình cũng khó thể chấp nhận mối quan hệ thần tốc như vậy.

"Đùng một cái mình dắt cô ấy về nhà, mình cảm nhận được ba mẹ sợ rồi. Ngồi phòng khách cô ấy bảo thưa ba mẹ đi mà mình không nói được lời nào hết, cứ như bị ai bóp cổ, mình hiểu ba mẹ đang đoán được chuyện gì.

Cô ấy nói hết luôn, xin ba mẹ cho hai đứa cưới mà mặt mẹ mình tái mét, ba thì ngồi thẫn thờ ra. Hai ông bà ngồi im ru, rồi nói để hai đứa tự quyết định. Sau hôm đó mình về nhà Hoàn thưa chuyện, mẹ cô ấy đuổi đi luôn. Cô ấy cũng xách ba lô kêu mình đi theo. Mình nghe mọi người nói tiếng Chăm với nhau nhưng có một sự căng thẳng đang diễn ra, cũng đoán được nội dung là không ưng mình rồi" - Tấn Mẫn chia sẻ.

Trước ngày cưới một ngày, ba Tấn Mẫn vẫn hỏi con trai có thực sự muốn kết hôn không, nếu không thì sẵn sàng giúp anh hủy hôn. Nhưng Tấn Mẫn một lòng bảo vệ tình yêu nên ba anh thuận theo.

Ngày cưới chỉ có ba Khải Hoàn đưa con gái đi lấy chồng, không có sự xuất hiện của mẹ khiến Khải Hoàn rất tủi thân. Hiện tại, mối quan hệ hai gia đình đã ổn nhưng khi nhắc lại nước mắt cô vẫn lưng tròng. 

Trong suốt quá trình yêu đến nên vợ nên chồng, Khải Hoàn vẫn là người chủ động trong nhiều việc trọng đại của đôi vợ chồng trẻ, trong đó phải kể đến quyết định táo bạo dám mua nhà trong khi đang ở trọ 1 triệu/ tháng.

Dù rất bất ngờ và bất mãn trước quyết định "điên rồ" của bà xã, Tấn Mẫn vẫn đồng ý đi vay cho vợ 500 triệu. Với sự khéo léo của mình, Khải Hoàn đã thành công thuyết phục chủ nhà giảm từ 720 triệu xuống còn đúng 500 triệu. Tấn Mẫn kể: "Đêm đầu tiên vô nhà ngủ cô ấy nói chỉ ở nhà này 2 năm thôi rồi chuyển sang nhà quận 7 bự hơn. Mình nói thôi cho con xin, đừng phán nữa. Lúc đó mình cũng chuyển qua ngân hàng mới lương cao hơn, 2 năm sau hai vợ chồng chuyển nhà qua quận 7 bự hơn thiệt". 

Trong phần kể xấu đối phương, Tấn Mẫn cho rằng vợ quá ghen nhưng Khải Hoàn thanh minh ngay: "Em không hề ghen mà đang cảnh báo anh. Vấn đề em nói ra không phải anh thích người ta, mà người ta thích anh nên ứng xử của mình chỉ cần đủ lịch sự, không cần nhiệt tình thái quá sẽ gây sự hiểu lầm cho người khác".

Lập luận của Khải Hoàn nhận được sự đồng tình của MC Hồng Vân: "Có những cái mình không phải là người chủ động. Vợ em không muốn em mất đi những giá trị mà em gầy dựng, với những cái không đáng thì mình phải chọn lựa gia đình".

Ở cuối chương trình, Tấn Mẫn chuẩn bị một món quà cho bà xã kèm lời bày tỏ ngọt ngào: "Mình quen nhau đã 7 năm rồi. Hồi đó hai vợ chồng lấy nhau mà khó quá nên chỉ mua cặp nhẫn cưới 1,6 triệu ở chợ Bà Chiểu đeo tới giờ. Hôm nay anh tặng em cặp nhẫn mới, nó chỉ là vật chất bình thường nhưng thể hiện ý nghĩa tình yêu, tình thương. Anh chắc chắn rằng em sẽ mãi bên anh và các con".