Gần ngày cưới của tôi, người yêu cũ của bạn trai bất ngờ tiết lộ một bí mật

An Phi

(Dân trí) - Trước hôn lễ chỉ một tháng, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ. Người ở đầu dây bên kia tự nhận là Linh - người yêu cũ của bạn trai tôi.

Tôi và anh yêu nhau được hơn hai năm. Chúng tôi tình cờ là đồng nghiệp cùng công ty và cũng chính là người được bố mẹ hai bên giới thiệu. Nhờ hoàn cảnh tương đồng, lại làm chung ngành nghề, có niềm đam mê giống nhau nên chúng tôi khá hợp tính. Chuyện tình cảm cũng vì thế tiến triển rất nhanh.

Cả hai đều ở ngưỡng xấp xỉ 30 tuổi, hai bên gia đình cũng thúc giục nhiều nên chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 6 này. Tính tôi khá cầu kỳ, do đó tôi đã chuẩn bị hơn nửa năm cho ngày vui của mình. Thậm chí, hôn lễ còn được tổ chức hai lần ở quê nhà và một khu nghỉ dưỡng ven biển, chỉ mời họ hàng và bạn bè thân thiết.

Mọi thứ đang trên đà diễn ra tốt đẹp. Bỗng nhiên trước hôn lễ chỉ một tháng, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ. Bình thường, tôi hiếm khi nghe số lạ nhưng không hiểu sao hôm đó, tôi lại bắt máy.

Người ở đầu dây bên kia tự nhận là Linh - bạn gái cũ của bạn trai tôi. Tôi đã định dập máy nhưng vì quá tò mò, muốn biết được bí mật mà cô ấy đề cập nên tôi đồng ý gặp mặt.

Gần ngày cưới của tôi, người yêu cũ của bạn trai bất ngờ tiết lộ một bí mật - 1

Tôi quyết định đi gặp bạn gái cũ của chồng sắp cưới và biết được một bí mật "động trời" (Ảnh minh họa: TD).

Đến buổi hẹn, tại quán cà phê mà Linh lựa chọn, tôi có chút sững người vì cô ấy khá xinh đẹp, cao ráo và có gu ăn mặc sang trọng. Lối nói chuyện của Linh cũng nhẹ nhàng, thể hiện sự học thức. Bất giác, tôi tự nhiên cảm thấy mình có chút tự ti khi phải đối diện với người phụ nữ này.

Linh cho biết, mình là bạn gái cũ của anh, ngay trước tôi. Sau khi họ chia tay được khoảng hai năm thì tôi và anh yêu nhau. Cô ấy hiện sống ở Mỹ, mới về nước vài tuần nay. Lý do cho lần trở về đường đột này là vì... con trai.

Linh tiết lộ hồi trước, cô và anh "đường ai nấy đi" không phải vì hết yêu, mà là bởi hai bên gia đình đều phản đối. Bố mẹ hai bên cùng làm ăn kinh doanh, sau đó xảy ra mâu thuẫn lớn đến mức không thể nhìn mặt nhau. Do đó, phụ huynh rất gay gắt và kiên quyết phản đối mối tình của họ, thậm chí còn ép Linh sang nước ngoài sống để tách cô ấy khỏi bạn trai tôi.

Linh ngậm ngùi chia tay nhưng không thể ngờ, cô ấy đã mang bầu. Bí mật mà cô ấy muốn kể cho tôi chính là cô ấy đã giấu anh, một mình sinh con ở Mỹ. Cậu bé bây giờ cũng hơn 3 tuổi.

Ban đầu, Linh đã quyết định làm mẹ đơn thân, muốn giữ bí mật đến cùng và chấp nhận chịu mọi khổ sở, mệt nhọc. Nhưng nhìn con lớn lên rồi đi học mẫu giáo, cô không thể cầm lòng. Đặc biệt, kể từ lúc con biết nói, đi học nhìn bạn bè, con liên tục hỏi về bố, muốn có bố... khiến Linh thay đổi suy nghĩ.

Linh về nước và nghe tin anh sắp tổ chức đám cưới nên rất bối rối. Sau cùng, cô ấy đành sống ích kỷ một lần vì muốn con có bố, được ở bên bố. Linh nói giữa họ vẫn còn nhiều tình cảm, cô ấy cầu xin tôi nhượng bộ. Tôi dù sao vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp, kiếm đâu cũng được chồng.

Thậm chí, ở giữa quán cà phê, Linh không ngần ngại quỳ xuống, khóc lóc không ngừng mong tôi không làm đám cưới, nhường bạn trai cho mẹ con cô ấy. Tôi quá ái ngại và không khỏi sốc nên chẳng thể nói được gì. Nhìn Linh, tôi thấy có vẻ chân thành, không có gì là gian dối nhưng chỉ có thể đỡ cô ấy dậy và xin phép ra về.

Trước khi tôi đi, Linh đưa cho tôi một cuốn sổ. Mấy tuần nay, ngày nào tôi cũng đọc đi đọc lại những dòng chữ, xem hình ảnh trong cuốn sổ ấy. Đó là nhật ký làm mẹ của Linh, từ ngày cô ấy đau khổ, ngỡ ngàng khi phát hiện mình mang bầu; rồi quyết định làm mẹ đơn thân và vỡ òa hạnh phúc khi sinh con; đến khi con trai khóc vì mong có bố.

Tôi hoang mang vô cùng. Linh không sai, bạn trai tôi cũng không sai. Chỉ là chúng tôi đều đang ở trong hoàn cảnh khá trớ trêu. Phòng cưới của tôi đã đặt, mọi thứ cũng được chuẩn bị xong cho ngày vui vào tháng sau.

Theo lẽ thông thường, tôi giờ là vợ sắp cưới chính thức, chẳng việc gì phải phân vân hay nhượng bộ cho Linh. Nhưng nhìn ảnh chụp của bé, tôi bất giác lại thấy thương xót, khó xử vô cùng. Tôi có cảm giác mình đang cướp đi bố của một đứa trẻ, cướp đi niềm hạnh phúc đáng lẽ ra phải có của mẹ con Linh.

Anh vẫn chưa biết chuyện nhưng chắc chắn Linh sẽ gặp anh tiết lộ bí mật này. Tôi không rõ anh sẽ phản ứng ra sao và thấy rất tự ti về chuyện tình của chúng tôi nếu như so với Linh. Tôi nên làm gì mới hợp tình hợp lý đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.