1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyện tế nhị

Bắt cóc người phương Tây làm con tin để đánh đổi các mục tiêu chính trị hoặc đơn giản hơn kiếm hàng triệu USD đã trở thành mốt. Theo tính toán của một vài chuyên gia về khủng bố, mỗi năm có khoảng 8.000 người bị các lực lượng nổi loạn bắt cóc trên thế giới.

Nơi có phong trào bắt cóc con tin sôi nổi nhất là vùng châu Mỹ Latinh. Trong số 8.000 vụ, hết 6.500 vụ xảy ra ở vùng đất này. Riêng Iraq đang nổi đình nổi đám với vụ nữ nhà báo Pháp Florence Aubenas vừa được trả tự do, tình hình ở đây tuy có vẻ sôi động nhưng so với châu Mỹ Latinh chẳng là gì.

 

Động cơ của mấy tổ chức làm loạn thường là tống tiền. Ở châu Mỹ Latinh, mỗi mạng sống của người phương Tây được treo giá là 1 triệu USD. Vụ bắt cóc các nhà báo phương Tây ở Iraq cũng sặc mùi tiền. Robert Ménard, Chủ tịch Hội Phóng viên không biên giới, tiết lộ rằng nhóm bắt cóc bà Florence và người phiên dịch của bà đã nhận được khoảng 15 triệu USD tiền chuộc.

 

Dĩ nhiên Chính phủ Pháp phủ nhận chuyện này như mọi khi. Trong khi đó, Chính phủ Italy đã phải trả 6 triệu USD để cứu con tin Juliana Sgrena ngày 3/3/2005.

 

Nghe nói người Pháp đã phải nhờ Chính phủ Romania làm trung gian thương lượng với nhóm bắt cóc bà Florence trong 159 ngày qua. Người Romania đã có kinh nghiệm bởi vừa giải cứu xong 3 nhà báo Romania.

 

Tổng thống Romania Traian Basecu xác nhận nhóm bắt cóc yêu cầu nếu không rút hết quân Romania khỏi Iraq thì rút 20 lính Romania để đổi lấy tự do của một nhà báo! Chưa rõ người Romania làm thế nào vì đằng sau hai từ “đổi chác” là cả một chuyện tế nhị không ai muốn nói ra!

 

Theo AKA