Sao mai điểm hẹn – “người đổ vỏ”?

(Dân trí) - Các thí sinh Sao Mai Điểm Hẹn có vẻ như đã vô tình trở thành cầu thủ bóng đá tranh hạng ba World Cup.

Sao mai điểm hẹn – “người đổ vỏ”? - 1


Điều đặc biệt lần này là trận tranh hạng ba tổ chức sau trận chung kết. Kể cả tổ chức trước vẫn bị lấn át; tổ chức sau coi như mất điện luôn. Nếu Tây Ban Nha thắng Hà Lan xong mới tổ chức trận Đức v. Uraguay có ai xem không?

Tội nghiệp các thí sinh trẻ. Tội nghiệp Sao Mai Điểm Hẹn. Vietnam Idol ăn hết ốc rồi, còn lại hàng triệu cái vỏ. Khán giả vẫn ngồi, vẫn xem, nhưng trong trái tim không còn cảm giác gì, ngoài vài con ốc còn sót lại từ chương trình Idol.

Chứng kiến số phận của Sao Mai Điểm Hẹn tôi nhớ đến nhiều trường hợp khác mà người đi sau bị rơi vào lãng quên do sự thành công của người đi trước.

Apple ipad v Dell Streak. Dell Streak được thiết kế từ trước khi Ipad ra mắt báo chí. Có khi Dell hy vọng ipad sẽ mở cửa thị trường để Streak chạy vào sau. Đúng là ipad đã mở cửa thị trường – rồi đóng lại ngay. Sự thành công của ipad làm cho không có cách nào giới thiệu Dell Streak mà không bị coi là “ipad nhỏ” thậm chí là “ipad lởm”. Trường hợp iphone v. các máy smartphone màn hình cảm ứng cũng vậy, chẳng còn cách nào để nổi bật.

Neil Armstrong v Buzz Aldrin. Hai phi hành gia Hoa Kỳ này là hai người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Nhưng tên và câu nhận xét của người đi trước (Neil Armstrong: “That’s a small step for a man, a giant leap for mankind”- Đây chỉ là một bước chân nhỏ bé của con người nhưng là một bước tiến lớn của toàn nhân loại) trở thành huyền thoại. Neil Armstrong là huyền thoại – còn Buzz Aldrin là người thứ hai đặt chân lên mặt trăng.

Ngô Bảo Châu và người Việt thứ hai giành huy chương fields. Nếu năm tới cũng có người Việt  giành huy chương fields, dù người đó giỏi đến mấy, đạt thành tích hoành tráng ra sao, giải thưởng chắc cũng sẽ có chút chất “Sao Mai Điểm Hẹn”.

“Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” v. “Phim Nghìn năm thăng long v. Phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long.” Xong đại lễ có còn có tờ báo nào quan tâm đến bộ phim chưa chiếu?

Nhắc đến những trường hợp trên tôi chợt nhớ hôm nay là ngày 30. Bài viết này sẽ lên Dân Trí ngày 31/12. Nếu tôi đợi bài viết tiếp theo để chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng thì sẽ lên vào ngày 03 – sẽ bị Sao Mai Điểm Hẹn mất! Tất nhiên là không được. Tôi là người Tây nên tôi phải chúc Tết Tây một cách đàng hoàng. Một cách…Idol.

Nói về Tết, ở bên các nước phương Tây có phong tục Tết là “resolution”, người ta phải quyết thay đổi một điều trong cuộc sống. “Resolution” (sự cương quyết) có thể là giảm 10 cân, có thể là mỗi tuần dành 5 tiếng đọc sách, có thể là tiếp xúc nhiều hơn với em gái mình. Mỗi người một resolution riêng. Điều quan trọng là người ta không được nói cho ai biết trước 12h đêm 31/12. Nói trước bước không qua. Theo cách nói của các ông bình luận viên bóng đá, sẽ “rất nguy hiểm!”

Sau 12h người ta mới kể được, vui vẻ hỏi nhau “What’s your resolution then?” Mọi người kể cho nhau nghe, chúc cho nhau may mắn trên con đường “cải thiện” của mình. Đó là văn hóa vừa cá nhân vừa cộng đồng của phương Tây.

Rồi 4,5h sáng mọi người sẽ uống nốt sâm-panh còn lại. Không phải vì muốn say – lúc đấy đã say rồi – mà vì có sâm panh còn lại trong mấy cái chai để trước mặt mình. Uống rồi nằm ngoài hiên, nhìn sao mai, chờ bình minh đến.

Joe