1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe “nhồi” khách ngày tết: Bao nhiêu cũng chưa đủ!

(Dân trí) - Các xe không “nhồi” khách khi xe còn trong bến; kéo rèm cửa để che khuất tầm nhìn của CSGT; bắt khách dọc đường khi vắng bóng lực lượng chức năng;… Đó là các chiêu được nhiều nhà xe tận dụng triệt để mấy ngày giáp Tết.

Lượng khách đổ về các bến xe trên địa bàn Hà Nội những ngày giáp Tết tăng đột biến, đây cũng là cơ hội tốt để các nhà xe kiếm bộn tiền.

 

Theo ghi nhận, mặc dù hành khách rất đông, nhưng khi xe còn ở trong bến, các nhà xe cũng không dám nhồi nhét khách, mà chỉ xếp đủ số người qui định. Nhưng khi xe ra khỏi bến, mọi chuyện lại khác hoàn toàn, rèm cửa được kéo lại để che mắt lực lượng chức năng, nhà xe iếp tục bắt khách dọc đường, “nhồi” chật cứng xe.

 

Trong vai hành khách đi xe về quê ăn Tết trên chuyến xe Hà Nội - Nho Quan, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lối đi giữa xe được xếp kín ghế cho khách ngồi, hết chỗ ngồi thì cho khách đứng. Khi mới từ bến xe Giáp Bát (Hà Nội) ra đến đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, xe đã chật cứng người. Tuy nhiên, có vẻ chưng hài lòng với lượng khách trên xe, nhà xe này vẫn tiếp tục bắt khách dọc đường.

 

Tấm bảng giá Hà Nội - Nho Quan có giá 92 nghìn đồng được dán ngay phía đầu xe nhưng nhà xe vẫn thu 100 nghìn. Khi thắc mắc, hành khách được nhà xe giải thích đơn giản là “giá ngày Tết”.
 

 

Nguyễn Dương - Nguyễn Hùng