1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Nội:

Xác cây khô “hù dọa” người đi đường

(Dân trí) - Trên đường Bưởi, sát cổng vào công viên Thủ Lệ là một cây khô đã mục, thân được chằng dây thừng cho khỏi đổ; phần gốc đã bị mối đục được quét vôi trắng. Cây đứng xiêu vẹo nhưng vẫn được giữ lại như để “trang trí” cho cổng công viên.

Cũng ở Hà Nội, trên một đoạn đường Láng dài hơn 50m nhưng có tới 2 cây to đã chết khô, vẫn đứng sừng sững mà không có đơn vị nào tới đốn bỏ. Vào những ngày mưa bão, người đi đường nhìn hai xác cây khô “lẩy bẩy” mà... run.
 
Xác cây khô “hù dọa” người đi đường - 1
 
Xác cây khô “hù dọa” người đi đường - 2
Cây to, cây cổ thụ trên đường Láng đã chết khô nhưng không được đốn bỏ
 
Chị Phượng (ở quận Ba Đình) lo lắng: “Cây cối đã chết khô mà vẫn để thì chỉ thêm nguy hiểm. Cây xanh còn bị bật gốc thì ai dám chắc là những cây khô này sẽ không bị gãy đổ trong ngày mưa bão?”.
 
Ghi nhận của PV, một số tuyến đường khác cũng có những xác cây khô đứng “hù dọa” người đi đường và người dân sống gần đó, như đường Giảng Võ, Láng Hạ, Hoàng Quốc Việt…
 
Xác cây khô “hù dọa” người đi đường - 3
 
Xác cây khô “hù dọa” người đi đường - 4
Ai dám chắc những cây khô mục này sẽ không bị bật gốc, gãy đổ trong mùa mưa bão?
 
Đã có không ít trường hợp cây xanh bị bật gốc trong giông bão, đè chết người. Vì vậy đốn bỏ những cây khô để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra là việc cần làm ngay.
 

Châu Như Quỳnh