1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Tin thêm về vụ chính quyền “gọi hồn” để di dời mộ cổ

(Dân trí) - Vụ chính quyền phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) tham gia <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2007/4/173431.vip">cuộc trò chuyện giữa nhà ngoại cảm P.H với người dưới ngôi mộ cổ</a> để bàn việc giải tỏa đang có nhiều luồng dư luận khác nhau.

Trong cuộc trả lời báo chí mới đây, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa khẳng định việc gọi hồn được cả chính quyền và đảng ủy thống nhất vì “nhà ngoại cảm là người của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người”.

 

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin mà chúng tôi có được, thông tin này không chính xác. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, một nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người khẳng định: “Bà P. H không phải người của Trung tâm”.

 

Chúng tôi cũng đã liên lạc với ông Nguyễn Phúc Giác Hải - Chủ nhiệm bộ môn Thông tin - Dự báo của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người. Ông Hải cho biết nhà ngoại cảm P.H hiện chỉ là cộng tác viên của trung tâm, và không hề có chuyện là “người của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người”.

 

Rõ ràng, việc vị Chủ tịch UBND phường Yên Hòa cho rằng nhà ngoại cảm của một trung tâm nghiên cứu khoa học được vời đến để “nói chuyện” với người dưới mộ để biện minh rằng “việc làm khoa học” thực chất chỉ là bao biện cho sự đã rồi.

 

Những bí ẩn về tiềm năng con người là vấn đề khoa học. Trường hợp nhà ngoại cảm P.H đang được các nhà khoa học nghiên cứu. Việc sử dụng vấn đề này để khẳng định một thực tiễn của cuộc sống là điều rất không nên, ít nhất trong thời điểm hiện nay. Và vô tình, chính những việc làm trên cổ suý cho mê tín dị đoan.

 

Cũng cần phải nhắc lại, một vụ việc khác là trang nhacso.net cũng từng tung tin “giao lưu trực tuyến cùng cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn” qua nhà ngoại cảm nói trên. Trang web này cũng cho rằng nhà ngoại cảm là người của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người. Nhà ngoại cảm P.H đã thẳng thừng chối bỏ sự liên quan đến thông tin trên.

 

Xuân Phúc