1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài

(Dân trí) - Hàng ngàn người dân địa phương và du khách đã không ít lần phải thót tim vì những pha gây sốc do những chú ngựa bất kham gây ra với chủ trong Cuộc thi đua ngựa mở rộng năm 2010 của huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) tổ chức sáng 19/6.

Đây là hội thi nằm trong chương trình du lịch “Về cội nguồn 2010” do tỉnh Lào Cai phối hợp với tỉnh Phú Thọ, Yên Bái tổ chức.
 
Giải có sự tham dự của 140 "kỵ sỹ chân đất” là thanh niên các dân tộc ít người của huyện Bắc Hà, Si Ma Cai (Lào Cai) và huyện Xín Mần (Hà Giang). Trong đó có 60 kỵ sĩ cùng 60 con tuấn mã tham gia thi đấu chính thức để giành giải thưởng.
 
Gọi là “kỵ sỹ chân đất” bởi vì các nài ngựa - vận động viên đua ngựa này đều là nông dân địa phương . Mặc dù, trước khi vào cuộc đua họ đều được Ban tổ chức phổ biến cách đảm bảo an toàn thân thể cho người tham gia cuộc đua như phải đội mũ bảo hiểm xe máy, chân đi giày và mặc quần áo dài, thế nhưng do tính chất đặc biệt của cuộc đua, sáng nay vẫn có tới 6 trường hợp bị ngã ngựa khá đau do những con ngựa bất kham gây ra.
 
Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến kỵ sỹ Thào Seo Chúng ở đoàn dự đua xã Bản Phố và anh Lý Văn Dinh là vận động viên đua ngựa của bản Na Kim bất ngờ bị ngã ngựa rất đau khi mới vào cuộc đua và công an huyện làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc đua phải dìu đi sơ cứu.
 
Có cả những trường hợp do bị ngã đau quá nên kỵ sỹ không làm chủ được ngựa đua, vì thế ngựa đua cứ tự do phóng bừa bãi trên đường đua và phóng cả vào khu vực khán giả ngồi xem làm cho không ít người phải hú hồn vì sợ hãi.
 
Sau 12 vòng đấu loại trực tiếp quyết liệt và rất hấp dẫn, 12/ 60 kỵ sỹ đạt thành tích cao nhất bước vào cuộc thi vòng trong để chọn ra 3 /12 kỵ sỹ xuất sắc nhất để dự thi đấu vòng chung kết của cuộc đua.
 
Kết thúc cuộc đua, kỵ sỹ - vận động viên Lý Seo Áo (mang số áo 143 trú xã Bản Phố , huyện Bắc Hà) cùng con tuấn mã đoạt giải nhất với phần thưởng là 20 triệu đồng cùng một chuyến đi du lịch Ninh Quế (Trung Quốc) 4 ngày trị giá 3.590.000 đồng.
 
Ngoài ra Ban tổ chức cuộc đua còn trao 9 giải khuyến khích cho các kỵ sỹ - vận động viên khác có thành tích cao qua vòng đấu loại. Đặc biệt năm nay ban tổ chức cuộc đua còn trao giải nhất đồng đội cho xã Na Hối , giải nhì đồng đội cho xã Tả Van Chư và giải ba đồng đội cho xã Tả Chải.
 
Mặc dù không diễn ra vào ngày chợ phiên nhưng cuộc đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng năm 2010 đã thu hút khoảng hơn 20.000 nhân dân địa phương và du khách tới cổ vũ và theo ban tổ chức đây là năm có số lượng đông người tới xem nhất qua 3 năm liên tục tổ chức giải.
 
Mời bạn đọc cùng xem những bức ảnh thót tim chúng tôi ghi lại qua cuộc đua ngựa tổ chức hôm qua tại sân vận động thị trấn Bắc Hà .
 
Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài - 1
Toàn cảnh trường đua.
 
Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài - 2
 
Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài - 3
Xuất phát.
 
Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài - 4
 
Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài - 5
Các kỵ sĩ đua tranh quyết liệt.
 
Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài - 6
Bám sát nhau trên từng chặng đua.
 
Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài - 7
 
Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài - 8
 
Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài - 9
Thót tim trước những cú ngã ngựa đau điếng.
 
Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài - 10
Lực lượng cứu thương tại chỗ.
 
Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài - 11
Con ngựa bất kham.
 
Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài - 12
 
Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài - 13
Nỗ lực ghìm cương con ngựa bất kham.
 
Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài - 14
Lại thót tim vì ngựa bất kham đánh rơi chủ.
 
Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài - 15
Phóng viên cũng phải dè chừng.
 
Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài - 16
Niềm vui chiến thắng.
 
Thót tim xem các “kỵ sĩ chân đất” đua tài - 17
Trao giải cho người thắng cuộc.
 
Phạm Ngọc Triển - Phạm Ngọc Bằng