1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Thót tim những trò “đùa” với tử thần sông Giăng

(Dân trí) - Trên đập Phà Lài (sông Giăng) ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An, từng đám trẻ tụ tập thi nhau diễn trò bay nhảy xuống sông từ độ cao gần 10m. Những cú nhảy làm thót tim người chứng kiến!

Cứ vào khoảng giữa trưa hoặc tầm 16 - 17 giờ hàng ngày, đập Phà Lài lại xuất hiện một đám trẻ tụ tập thi nhau trổ tài đủ các loại kiểu bay người từ trên cao xuống dòng sông sâu hơn 4m. Sau mỗi cú nhảy là những tiếng reo hò, la ó, cổ vũ, xua tan mọi ý nghĩ về sự nguy hiểm.

Người dân sống ở đây cho biết đoạn sông này tiềm ẩn đầy nguy hiểm bởi ngoài độ sâu của nước, dưới điểm nhảy còn là bờ bê tông chắn nước mỗi khi nước lên. Nhưng với đám trẻ, được lao thẳng người xuống dòng sông để tận hưởng cảm giác mạo hiểm lại là một trò vui rất khó cưỡng.

Đáng nói là các bậc phụ huynh không những không ngăn cản bọn trẻ mà thậm chí còn cổ vũ, nhảy theo.
 
Được biết mấy năm trước đây, chính tại con đập này đã xảy ra vụ chết đuối thương tâm của hai trẻ em, không kể rất nhiều những vụ chết hụt.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại những pha "đánh đu" với tử thần ở sông Giăng:

Thót tim những trò “đùa” với tử thần sông Giăng - 1

Đập Phà Lài trên sông Giăng, nơi đám trẻ hứng thú tụ tập mỗi ngày.
Thót tim những trò “đùa” với tử thần sông Giăng - 2
Thót tim những trò “đùa” với tử thần sông Giăng - 3

Thót tim những trò “đùa” với tử thần sông Giăng - 4

Các bé gái cũng thích thể hiện.
Thót tim những trò “đùa” với tử thần sông Giăng - 5

Người lớn không những không ngăn cản mà còn ra đây thả mình

Thót tim những trò “đùa” với tử thần sông Giăng - 6
Một pha cắm đầu rợn người.

Đình Khuyên - Nguyễn Phê