1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Thời tiết khắc nghiệt, hoa Tết vẫn “cười” đúng vụ

(Dân trí) - Từ những cồn bãi bỏ hoang và những ruộng lúa cho năng suất thấp, nơi này đã trở thành một cánh đồng hoa lớn. Về đây những ngày cuối năm, dù thời tiết khắc nghiệt nhưng không khí Tết rất rộn ràng bởi trăm hoa khoe sắc.

Chúng tôi tìm về làng hoa thôn Phong Lượng, xã Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa vào một ngày nắng nhẹ, gió hanh hao se lạnh. Xuân như đang về trên từng luống hoa. Những nụ hoa đang chờ Tết về để bung nở. Những người trồng hoa không giấu được niềm vui khi thời tiết năm nay tuy khắc nghiệt nhưng lại hứa hẹn một mùa hoa bội thu.

Thời tiết khắc nghiệt, hoa Tết vẫn “cười” đúng vụ    - 1
Những luống hoa đồng tiền đang bắt đầu khoe sắc.

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết cổ truyền của dân tộc nhưng nơi đây không khí mùa xuân đã ngập tràn trên cánh đồng hoa bạt ngàn màu sắc. Trước kia nơi đây chỉ là một mảnh đất cồn bãi bỏ hoang và một vài thửa ruộng trồng lúa cho năng suất thấp. Từ năm 2009, một số người dân đã thuê lại diện tích đất này để xây dựng mô hình trồng hoa chuyên nghiệp, trong đó phải kể đến gia đình ông Lê Văn Hạnh. Bằng kinh nghiệm lâu năm trong nghề, hiểu cả những vị "ngọt đắng" trong cái nghề này, ông Hạnh đã quyết tâm thực hiện mơ ước của mình xây dựng một trang trại trồng hoa với quy mô lớn.

Mới hình thành 3 năm nhưng cho đến thời điểm này đây được xem là một trong những trại hoa lớn nhất tỉnh Thanh Hoá, bước đầu những trang trại hoa đã mang lại hiệu quả, cho thu nhập cao, ổn định. Không những thế còn giải quyết việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.

Thời tiết khắc nghiệt, hoa Tết vẫn “cười” đúng vụ    - 2

Thời tiết khắc nghiệt, hoa Tết vẫn “cười” đúng vụ    - 3
Người trồng hoa chăm sóc cận thận từng luống hoa.

Anh Lê Đình Thái, người quản lý trại hoa tại đây cho biết: "Tôi sinh ra tại làng hoa Đông Thọ, đã làm quen với nghề trồng hoa từ năm 1988. Năm 1993 tôi đi học kỹ thuật và tiếp thu kiến thức, công nghệ trồng hoa để về áp dụng vào việc trồng hoa tại địa phương. So với các nghề khác trong lĩnh vực trồng trọt thì trồng hoa cho thu nhập khá và ổn định. Ở đây, mỗi năm trừ hết các chi phí cũng lãi khoảng 300 - 400 triệu”.

Theo những người trồng hoa cho biết, thời tiết năm nay mưa nắng thất thường, nhất là thời điểm tháng 9 - tháng 10 nên ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của hoa, nhiều làng hoa khác trên địa bàn bị mưa úng, không áp dụng các biện pháp khoa học nên đã bị ảnh hưởng. Tại làng hoa Quảng Phong, nhờ áp dụng các biện pháp khoa học như trồng hoa vào chậu, tôn luống cao và túc trực máy bơm để hút nước ra ngoài... nên hoa phát triển bình thường, hứa hẹn vụ mùa bội thu. 

Mùa hoa Tết năm nay, làng hoa Quảng Phong trồng chủ yếu là hoa đồng tiền, lay ơn, hoa ly, hoa loa kèn để phục vụ nhu cầu chơi hoa của người dân. Đặc biệt là trang trại đã đầu tư trồng hoa ly trong chậu để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng tại thị trường Thanh Hoá. Ngoài ra, thị trường tiêu thụ của trang trại hoa cũng mở rộng ra ngoài tỉnh như Lào cai, Nghệ An, Huế, thậm chí cả Đà Lạt… Tuy chưa đến Tết, nhưng hiện nay đã có khách đến đặt hoa, làm cho trại hoa thêm nhộn nhịp.

Thời tiết khắc nghiệt, hoa Tết vẫn “cười” đúng vụ    - 4

Thời tiết khắc nghiệt, hoa Tết vẫn “cười” đúng vụ    - 5
Những luống hoa ly đang đợi ngày khoe sắc.

Trồng hoa là một nghề không đơn giản, cần cả sự cần cù, kỹ thuật chăm sóc của người trồng hoa và thời tiết là nhân tố quyết định. Một người trồng hoa chia sẻ: "Trồng hoa phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Lạnh quá hoa nở muộn, nóng quá hoa nở sớm, mà hoa "cười" không đúng vụ thì người trồng hoa lại "khóc". Nhất là việc cung cấp hoa cho thị trường dịp Tết là vô cùng quan trọng. Theo người trồng hoa thì thời tiết lý tưởng để hoa nở đúng dịp và ít sâu bệnh là phải có lạnh - ấm đan xen. Điều kiện thời tiết như hiện nay được coi là khá thuận lợi cho hoa phát triển.

Nguyễn Thùy - Duy Tuyên