Tết buồn của hoa nơi bão lũ quét qua

(Dân trí) – Ngày cuối năm, PV Dân trí rảo bước qua nhiều nơi trên mảnh đất Quảng Bình và ghi nhận sắc mặt kém vui của những người bán hàng hoa. Lời giải thích đầy xót xa, người dân nghèo chưa gượng dậy sau bão lũ, lấy đâu ra tiền mà chơi hoa, cây cảnh…

Chợ hoa thành phố Đồng Hới ngày cuối năm, một không khí buồn đến ảm đạm. Hàng ngàn cành đào, gốc quất, chậu hoa cúc… chất đầy tại sân vận động trung tâm, ở các chợ lớn, tại các vỉa hè… nhưng dường như chẳng mấy ai thèm đoái hoài đến.
Những gốc đào rất đẹp trưng bán cả tuần nay nhưng không có ai mua
Những gốc đào rất đẹp trưng bán cả tuần nay nhưng không có ai mua
 
Một nhóm tiểu thương đang bán quất, đào, hoa cúc trước sân Nhà Văn hóa Trung tâm thành phố Đồng Hới đang đánh bài giết thời gian vì không có khách tới mua: “Tưởng kiếm ít đồng về cho vợ con ăn Tết nhưng xem ra chuyến ni “bể” rồi ông anh ơi!”, anh Tuấn một người bán đào rừng buồn rầu.
 
Hàng ế ẩm, nhóm tiểu thương ngồi lại đánh bài, uống trà giết thời gian
Hàng ế ẩm, nhóm tiểu thương ngồi lại đánh bài, uống trà giết thời gian

Anh Tuấn vừa nói xong thì một người tên Hải giải thích: “Có lẽ người dân Quảng Bình không có tiền mua hoa, cây cảnh là vì vừa rồi thiên tai tàn phá kinh hoàng quá”.

Không chỉ ở thành phố Đồng Hới, tại nhiều thị trấn trên địa bàn tỉnh nghèo Quảng Bình, không khí buồn đến nao lòng vì hoa, cây cảnh ế ẩm cũng hiện hữu trên nét mặt các tiểu thương.
Mai nở rộ nhưng cũng vắng khách mua
Mai nở rộ nhưng cũng vắng khách mua 
 
“Ở thành phố người bán đông nên tính lên đây ít người dễ bán. Nào ngờ, ở đây còn thậm tệ hơn. Ngồi gần cả tuần nhưng mới bán chưa được 1/4 số hàng. Hàng trăm gốc quất còn lại chắc cũng vứt thôi”, một tiểu thương bán cây cảnh tại huyện miền núi Minh Hóa nhìn hàng trăm gốc quất héo úa xót xa.
 
Mai nở rộ nhưng cũng vắng khách mua
Những em học sinh ở huyện Minh Hóa mang cành đào nhà ra bán với hy vọng kiếm ít tiền mua quần áo mới nhưng đứng cả ngày trời cũng không bán được
 
Chị Cao Thị Vân Anh, nhà ở phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới chia sẻ: "Tôi định ra chợ mua gốc quất, cành đào về đặt trong nhà cho có không khí tết, nhưng nghĩ lại thấy số tiền này gửi về cho các dì ở ngoài quê ăn tết còn hơn". Chị Vân Anh quê chị ở Tuyên Hóa. Cuối năm 2013 vừa qua, bão lũ tàn phá khiến nhiều gia đình nơi đây trở nên điêu đứng.  
 
Có mặt tại thị trấn Ba Đồn (huyện Quảng Trạch), PV Dân trí cũng ghi nhận một khung cảnh tương tự. Đối với nghèo dân nghèo nơi đây, tết này họ không giám màng đến một cành đào, cây quất hay chậu hoa làm trang trí ngày tết. Điều mà họ mong muốn nhất bây giờ là có cân gạo, cái bánh chưng để ăn qua ngày trong mấy ngày tết.
Mai nở rộ nhưng cũng vắng khách mua
Với nhiều người dân Quảng Bình, bây giờ họ chỉ mong có gạo, bánh chưng trong nhà chứ hoa, cây cảnh chơi tết là thứ họ không giám màng tới

Cuối năm ngoái, Quảng Trạch là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do thiên tai mang lại. Bão lũ đã khiến hàng chục người chết, hàng chục ngàn ngôi nhà bị đổ sập, tốc mai và hư hỏng nặng. Con số thiệt hại được thống kê lên đến gần chục ngàn tỷ đồng. Đó cũng là tình cảnh chung của các địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình.

Rời các cửa hoàng hoa, cây cảnh ra về để cùng gia đình chuẩn bị đón tết, tôi chợt nhớ lại câu nói bâng quơ của những người bán hàng hoa trên phố “Có lẽ người dân Quảng Bình không có tiền mua hoa, cây cảnh là vì vừa rồi thiên tai tàn phá kinh hoàng quá”, trong tôi không khỏi xót xa cho những con người tỉnh nghèo này quanh năm luôn gánh chịu hậu quả nặng nề từ thiên tai. Biết đến bao giờ họ mới có một cái tết trọn vẹn, ấm cúng…?! 

Đặng Tài