1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Tâm sự của người "cưới chồng cho vợ"

Hơn một tuần kể từ ngày đứng ra làm chủ hôn tiễn người vợ hợp pháp của mình lên xe hoa theo chồng mới, Lê Văn Hùng thanh thản trở về căn nhà của mình (ở xã Thủy Biều, TP Huế) với đứa con gái vừa tròn 6 tuổi. Tuy nhiên sau <a href="http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/4/174746.vip"> đám cưới hi hữu gây chấn động dư luận</a>, người đàn ông này đang phải đối mặt với pháp luật...

Cách đây 7 năm Hùng và Th. gặp rồi yêu và lấy nhau. Sau khi cưới, họ đưa nhau vào TPHCM sinh sống rồi đăng ký kết hôn tại phường 3, quận 8. Cuối năm 2000, họ sinh được một cháu gái bụ bẫm dễ thương.

Sau những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ mà theo Hùng là do "không hợp" nên cứ nhạt nhẽo dần và với thời gian tình yêu của họ cũng không còn mặn mà như trước.

Tiếp đến Th. gặp được người trong mộng tên là Tr., ở Thanh Hóa, vào Huế làm nghề kim hoàn, rồi sau đó chuyển sang nghề sửa xe và hai người đã yêu nhau.

Hùng kể: "Trước đó, hai người họ quen nhau ở ngoài, chứ không về nhà. Nhưng sau đó, khi người yêu của Th. biết vợ chồng Hùng đã sống ly thân từ lâu, nên cũng đã đến nhà chơi. Tụi mình đã nói chuyện với nhau rất thẳng thắn. Biết Tr. yêu Th. thật lòng, nên mình có khuyên Th. nên đi đến hôn nhân. Vì con gái tuổi xuân không dài".

Thêm một lý do nữa khiến Hùng phải đích thân tổ chức cưới chồng cho vợ là do phía gia đình vợ không ai dám làm việc này. Th. đã chính thức là vợ hợp pháp của Hùng, làm sao họ có thể cưới lần hai.

Thế rồi chuyện gì đến phải đến, Hùng đã nói với vợ và người yêu của vợ: "Nếu hai người thật lòng yêu nhau, mình sẵn sàng đứng ra tổ chức lễ cưới cho hai người". Và để cưới chồng cho vợ, Hùng đã phải về nhà xin phép bố mẹ mình: "Bây giờ, con và Th. đã không còn hạnh phúc, ba mạ cũng đừng khúc mắc gì với Th. nữa. Hãy xem Th. như là con gái nuôi của trong nhà mà chấp nhận để con tổ chức đám cưới cho Th".

Với suy nghĩ đơn giản, ngày 8/4, Hùng đã đứng ra làm “chủ hôn” tổ chức đám cưới cho chính vợ mình. Lễ cưới chính thức đã diễn ra ngay tại căn nhà của hai vợ chồng Hùng vừa mới xây dựng. Nhà trai từ Thanh Hóa vào, với đầy đủ họ hàng, lễ vật, đón dâu như bao đám cưới khác.

Với tư cách là "đại diện họ nhà gái", sau khi chấp nhận lễ vật của nhà trai, Hùng đã đeo vào cổ vợ mình một chiếc vòng vàng làm quà chúc phúc, rồi tổ chức tiệc cưới để tiếp đãi họ hàng hai họ tại một nhà hàng sang trọng trên đường Nguyễn Thái Học (TP Huế).

Đám cưới của Th. và người chồng mới khiến nhiều người dân Thủy Biều ngỡ ngàng, thậm chí họ không dám tin đó là sự thật.

Sau khi gả vợ cho người khác, Hùng trở thành "người nổi tiếng". Ngôi nhà của Hùng bỗng trở nên đông khách bởi nhiều nhà báo đã tìm đến để gặp Hùng.

Khác với hình dung ban đầu, Hùng phải là một người kỳ quặc và khó tính. Thế nhưng, khi tôi đến, cũng là lúc Hùng vừa đi làm về, áo quần đầy bụi bẩn. Trước mặt tôi lúc này là một người đàn ông còn trẻ, mặt chữ điền với đôi lông mày đậm. Hùng chào và tiếp chuyện tôi rất tự nhiên.

Duy chỉ một điều, Hùng từ chối không cho chụp hình và cũng không muốn đăng hình mình lên báo. Hùng tâm sự: "Thật tình, bản thân mình thì không có gì ngại cả, nhưng mình ngại cho hạnh phúc của hai vợ chồng Th.".

Tôi hỏi, để đi đến quyết định đứng ra tổ chức cưới chồng cho vợ, Hùng không có băn khoăn gì chăng? Hùng thú thật: "Nói thật, mình cũng là người chứ có phải sỏi đá gì đâu mà không có tình cảm. Tổ chức lễ cưới cho vợ xong mình cũng xót lòng lắm. Tuy vậy, cố níu kéo làm gì cho thêm khổ cả hai. Tổ chức cưới chồng cho vợ, với mình đã khó, nhưng theo mình người chịu lấy vợ mình còn bản lĩnh hơn, điều đó chứng tỏ họ yêu nhau thật.

Tuy sống một nhà, nhưng hai đứa mình đã không còn đời sống vợ chồng cách đây đã 5 năm. Trước đây, mình đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng thấy con còn nhỏ quá, sợ nó bị tổn thương. Bây giờ thì cháu cũng đã lớn, quen sống với mình rồi. Không là vợ chồng thì xem nhau như là anh em cũng được, vì dẫu sao trước đây hai đứa cũng đã từng yêu nhau.

Tại sao khi yêu thì ai cũng muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu, mà khi không còn tình yêu thì chuyển sang thù hận. Làm vậy có được gì đâu. Thật tình, lần này Th. cũng chưa muốn "đi bước nữa" đâu, bởi gia đình của Th. đều định cư ở Mỹ. Hai đứa mình cũng đã làm xong thủ tục đi Mỹ, do mẹ Th. bảo lãnh. Th. muốn hai đứa qua bên ấy rồi mới ly hôn, nhưng mình không muốn đi. Với mình, không ở đâu tốt đẹp bằng đất này. Ở đâu cũng phải làm mới có ăn. Tổ chức lễ cưới cho Th., mình cũng hủy hồ sơ luôn".

Trò chuyện với Hùng, tôi còn bất ngờ hơn khi Hùng cho biết, trước đó, nhiều lần người yêu của vợ đến nhà, Hùng đã tiếp một cách rất vui vẻ. Cũng không ít lần hai người đàn ông này đã cùng nhau đối ẩm tâm sự thâu đêm.

Thế sau khi cho vợ lấy chồng, Hùng có nghĩ đến chuyện lấy vợ khác không? - Tôi hỏi. Hùng trả lời: "Nói thật, mình chưa nghĩ tới. Mà chắc cũng khó lắm. Vì tìm ra một người vừa yêu mình vừa thương con mình như con đẻ chắc không dễ. Mà tính của mình, nếu gặp ai có sự phân biệt "con mình con anh" e chắc có chuyện liền".

Chuyện cưới chồng cho vợ của Hùng, do quá hy hữu nên ngoài việc chính quyền xã có ý kiến, nhiều người độc miệng độc mồm còn thêu dệt đủ điều. Ngay cả bạn bè cùng làm việc với Hùng cũng không ít người thắc mắc tại sao anh làm vậy. Nhưng với Hùng, anh cho biết sau khi đưa tiễn vợ lên xe hoa theo chồng mới, anh vẫn cảm thấy lòng mình thanh thản, bởi anh đã làm được "một việc quan trọng" đó là đã đem lại hạnh phúc cho người mà mình đã từng một thời yêu thương...

Trả lời câu hỏi, tại sao hai người không ly hôn trước khi tổ chức đám cưới cho mọi chuyện hợp tình hợp lý, Hùng thú thật: "Thực ra, chuyện ly hôn thì trước sau mình cũng làm thôi, nhưng do lu bu công việc quá nên chưa làm được. Với lại, thông thường chuyện cưới xin mới quan trọng, chứ chuyện thủ tục ấy làm khi nào chẳng được (!). Chưa ly hôn mà đã tổ chức đám cưới, nói đúng ra về pháp luật thì có thiếu sót. Nhưng mình đã có dự tính rồi, sau khi mọi chuyện đâu vào đấy hai đứa sẽ gửi đơn đến tòa án để giải quyết thôi".

Cũng bởi suy nghĩ giản đơn này mà ngay sau khi tiễn đưa vợ về bên người chồng "mới", ngay trong buổi chiều hôm ấy, Hùng đã bị đại diện chính quyền xã Thủy Biều mời làm việc. Đám cưới hy hữu nói trên rõ ràng vi phạm Luật Hôn nhân gia đình và chủ thể vi phạm không chỉ là Hùng mà còn cả đôi "tân lang - tân nương" vừa bước lên xe hoa.

Theo Bùi Ngọc Long
Báo Thanh niên