Quả phụ hạ “nữ tặc” sau khi bị đâm 5 nhát
(Dân trí) - Dù bị đâm 5 nhát dao vào vai và bụng, nạn nhân 45 tuổi vẫn chống trả quyết liệt kẻ giết người, cướp của mới 23 tuổi. Thấy đối tượng tìm cách thoát thân, nạn nhân quật ngã sát thủ, vốn trước đó là một cô gái xin ngủ nhờ qua đêm.
Điều đặc biệt của vụ án, một mình bà Hợp đã khống chế được đối tượng sau khi đã bị đâm 5 nhát dao ở vai và bụng.
Chồng mất đã nhiều năm, bà Vũ Thị Hợp ở một mình nuôi 3 con, nay các con bà đều công tác ở Hà Nội.
Tối 28/9 vừa qua, bà Hợp đạp xe từ thị trấn về nhà. Đến ngã tư Thân, có người phụ nữ trẻ giới thiệu tên là Thu, muốn đi nhờ xe vì bị chồng cờ bạc đánh đập và bị nhỡ xe về quê mẹ đẻ ở Xuân Lương, Yên Thế.
Thương người phụ nữ, bà Hợp đồng ý cho về nhà ngủ nhờ.
Khoảng 2h sáng 29/9, Thu cầm theo con dao gọt hoa quả mò sang giường bà Hợp. Khi vừa sang đến đầu giường, bà Hợp chợt tỉnh giấc, Thu nói dối là đau bụng muốn đi vệ sinh. Ý định cướp của không thành, hai người lại đi ngủ tiếp.
Bà Hợp kể lại câu chuyện |
Đối tượng hoảng sợ vứt lại đồ trang sức vừa cướp được chạy ra cửa. Bà Hợp lao theo xô ngã đối tượng xuống nền nhà, giật con dao khống chế Thu...
Khi người dân xung quanh và công an ập đến, bà Hợp được đưa đi cấp cứu và đối tượng được bàn giao cho Công an huyện.
Đến 3/10, Nguyễn Thị Thu đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình tại Công an huyện Lục Nam.
Công an huyện Lục Nam đã bàn giao Nguyễn Thị Thu cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang.
Đặng Nam