1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nghệ An:

Phát hiện hai khẩu súng thần công dưới đáy sông Lam

(Dân trí) - Trong lúc chài lưới đánh bắt cá trên sông Lam, đoạn gần khu vực cầu Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An), một số dân chài đã phát hiện hai khẩu súng thần công khá lớn nằm sâu dưới đáy sông.

Hai súng thần công, một to một nhỏ, được tìm thấy dưới đáy sông Lam

Hai súng thần công, một to một nhỏ, được tìm thấy dưới đáy sông Lam
 
Sáng ngày 21/8, cơ quan chức năng TP Vinh cho PV Dân trí biết, đang phối hợp với các nhà nghiên cứu, Bảo tàng tỉnh Nghệ An xác định niên đại của hai khẩu thần công được người dân phát hiện trên sông Lam vào ngày 19/8. Hai khẩu súng thần công này đang được bảo quản tại gia đình anh Nguyễn Văn Bình ở xóm 9, xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên (Nghệ An).
 
Trước đó, sáng ngày 19/8, một số dân chài trong lúc chài lưới đánh bắt cá trên sông Lam thuộc địa phận xã Hưng Hòa, TP Vinh, cách khu vực cầu Bến Thủy khoảng 500m thì thấy lưới mắc phải vật cứng, không thể di chuyển. Sau khi lặn xuống kiểm tra gỡ lưới, người dân phát hiện một vật cứng bằng sắt, dài, quấn chặt lấy chiếc lưới. Mọi người cùng nhau tìm cách đưa vật lạ lên nhưng không được do thanh sắt quá nặng. Nhận được thông tin, anh Nguyễn Văn Bình - chuyên thu mua sắt vụn ở địa phương - đã thuê xà lan cùng đội lặn đến khu vực này để trục vớt thanh sắt.
 
Hai súng thần công, một to một nhỏ, được tìm thấy dưới đáy sông Lam
Mất gần 6 tiếng anh Bình cùng tốp thợ mới đưa được khẩu súng này lên khỏi mặt nước (trong ảnh: tiến hành đo đạc kích thước súng thần công)

Anh Nguyễn Văn Bình kể lại: “Sáng ngày 19/8, tôi nhận được tin báo của một số dân vạn chài phát hiện một thanh sắt dưới sông khá nặng, tôi đã thuê đội lặn cùng các dụng cụ chuyện dụng để trục vớt lên. Vật lạ nằm sâu, cách mặt nước khoảng 12m nên phải mất gần 6 tiếng đồng hồ chúng tôi mới đưa được nó lên”. Tuy nhiên, khi đưa lên khỏi mặt nước mọi người mới ngỡ ngàng khi “thanh sắt” đó chính là một khẩu súng thần công vẫn còn tương đối nguyên vẹn.

Sau đó, anh Bình nhận được thông tin, cách đó khoảng 5 ngày, một số dân chài lưới cũng đã phát hiện một khẩu súng tương tự gần khu vực này và họ đã bán phế liệu. “Nhờ chỉ dẫn của người dân, tôi tìm mua lại khẩu súng kia vì biết đây đều là những cổ vật quý hiếm cần được bảo tồn”, anh Bình cho biết.

Kích cỡ khẩu thần công thứ nhất có chiều dài 3,4m, nặng trên 2 tấn. Khẩu thứ hai có chiều dài 1,4m và nặng gần 500 kg. Hai khẩu súng có hình trụ, lớn dần từ miệng đến chuôi súng, có 3 phần rõ rệt gồm nòng, bầu và chuôi. Do nằm dưới nước lâu nên hai khẩu súng đều bị rêu bám đầy, hoen rỉ ở mặt bề ngoài. Theo nhận định ban đầu, hai khẩu súng thần công này có niên đại cách đây khoảng trên 350 năm. Do dòng chảy thay đổi nên hai khẩu súng thần công này mới bị lộ ra.
 
Khẩu súng to hoen gỉ nhiều hơn. Đầu mỗi khẩu súng đều có khắc chữ Hán nhưng đã bị mờ
 
Khẩu súng to hoen gỉ nhiều hơn. Đầu mỗi khẩu súng đều có khắc chữ Hán nhưng đã bị mờ
 
Hay tin anh Bình mua được hai khẩu súng thần công quý hiếm, nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem. Anh Bình vui vẻ cho biết: “Nếu cơ quan chức năng xác định được niên đại của hai khẩu súng quý hiếm này, tôi sẵn sàng hiến tặng cho các bảo tàng để bảo quản và trưng bày hiện vật”.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa